Chồng tôi 34 tuổi, làm trong lĩnh vực xây dựng. Thời điểm này năm trước chồng tôi thường lý do tăng ca rồi đi làm về muộn. Tôi vô tình phát hiện anh nhắn tin khá mùi mẫn với cô bé ít hơn tôi 3 tuổi. Theo như trong tin nhắn thì họ đã đi chơi với nhau vài lần rồi. Lúc đó quá hoảng nên tôi không kịp lưu lại hình ảnh hay chứng cứ gì để có lý do ly hôn, chỉ gọi anh ra nói chuyện và anh chối.
Tôi đề nghị ly hôn, bỏ nhà đi gần 3 tháng, sau đó bố mẹ khuyên bảo cộng với việc con chưa được một tuổi nên tôi tha thứ và quay lại với chồng (chồng nhiều lần xin lỗi, thề thốt). Hôm vừa rồi tôi lại phát hiện một người gọi điện và nhắn tin lúc 10h đêm cho chồng tôi. Tôi bắt chồng đọc mật khẩu để xem cụ thể thì không thấy hiển thị nôi dung gì, bởi anh có thói quen xóa hết tin nhắn của mọi người. Anh vẫn dùng chiêu cũ là chối đây đẩy và bảo tôi ghen tuông vớ vẩn. Tôi đã mất hết niềm tin vào đàn ông nói chung và chồng nói riêng. Làm sao để mạnh tay với chồng khiến anh nhận lỗi?
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc