Có lẽ lần cuối cùng mình được khen đễ thương là khoảng 5 năm trước hay lâu hơn nữa mình cũng chẳng nhớ rõ. Mình quê ở miền Tây, mới lên Sài Gòn lập nghiệp khoảng hơn 3 năm nay thôi, công việc khá ổn định dù phải dành nhiều thời gian để làm, mình cũng tranh thủ học thêm ngoại ngữ. Mình rất thích nghe nhạc, đủ thể loại: pop, rock, cổ điển và cả đi du lịch nữa (thường xuyên vác balô lên đi bụi).
Về tính tình mình có thể khá trầm trong những lúc chưa quen. Mình khá hài hước khi có thể làm mọi người xung quanh cười và thấy dễ chịu khi ở cạnh. Mình sống thiên về tình cảm nhiều nên có lẽ đó là lý do tới giờ mình vẫn chưa có ai để cùng xây dựng một mái ấm gia đình. Người ta nói đôi khi quá tốt cũng trở thành không tốt, khi bạn yêu một ai đó và họ là tất cả thế giới với bạn, lúc nào bạn cũng xoay quanh thế giới đó thôi thì đôi lúc sự lo lắng của bạn lại trở thành phiền toái với họ.
Mình trải qua vài mối tình nhưng chưa có kết thúc nào viên mãn cả. Dù cho có người nói rằng: "Khi bạn thất bại hết lần này đến lần khác thì chắc chắc là do bạn tiếp cận vấn đề chỉ bằng một cách duy nhất" thì mình vẫn sẽ yêu thương, trân trọng người con gái bên cạnh bằng tất cả tấm chân tình, như cái cách trước giờ mình làm trong tình cảm, bởi vì mình là như thế. Vì vậy yêu cầu lớn nhất của mình chỉ là người ta cũng yêu thương mình như cách mà mình đối với người ta vậy.
Mình mong có thể gặp cô gái nhỏ nhắn, luôn tích cực và yêu đời, có lòng nhân ái và chung thủy để có thể bắt đầu một điều gì đó mới trong năm sắp tới. Mình sẽ cố gắng trả lời mail cho các bạn một cách nhanh nhất có thể.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: sadeyes4ever03
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam