From: phuong hoang thu
Sent: Monday, March 05, 2007 4:52 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui ban Quang
Chào bạn Quang,
Qua câu chuyện bạn kể, mình thấy bạn chưa thật lòng yêu bạn gái thứ hai (bạn gái X). Mối tình đó dường như chỉ là sự nhen nhóm trong lúc bạn thấy mình cô đơn và mất mát người yêu cũ, và giờ đây là sự hối hận và nuối tiếc vì đã đối xử thiếu suy nghĩ với bạn gái X.
Nếu mình đặt địa vị vào người yêu cũ của bạn thì thấy mình không thật lòng yêu bạn nên dễ dàng từ bỏ bạn để lấy người khác trong thời đại hôn nhân tự nguyện như hiện nay. Và nếu mình đặt địa vị vào bạn gái X thì mình cũng không thể chấp nhận kết hôn với bạn, mặc dù thật lòng yêu bạn. Bỏ qua những suy nghĩ của bạn về người yêu cũ, bởi vì dù mình có làm gì đi nữa thì mình cũng chẳng có tình yêu của bạn, có hay chăng chỉ là sự thế chỗ lúc cô đơn.
Bạn đừng nên níu kéo tình yêu với bạn gái X nữa vì nếu không yêu thì bạn sẽ càng làm khổ cô ấy. Còn nếu bây giờ bạn thấy yêu cô ấy thì bạn nên biết rằng tình yêu là nhìn thấy người ấy được hạnh phúc.
Với tuổi của bạn thì còn rất nhiều cơ hội để tìm người yêu khác, vì trong cuộc sống hiện đại mình thấy rất nhiều bạn gái đang khoảng 29, 30 tuổi độc thân, nhưng rất giỏi giang, chăm lo đến sự nghiệp và gia đình, nhưng chưa gặp được người phù hợp.
Nếu bạn thực sự muốn giải thoát khỏi cảnh đơn chiếc này thì phải thay đổi mình trước. Thay đổi sao cho thấy hài hước, nhưng chín chắn; chững chạc, nhưng lại trẻ trung; vui vẻ, nhưng không đùa cợt thái quá; có ý chí vươn lên, nhưng không quên chăm lo gia đình.
Chúc bạn thành công.