Rồi tôi quen người đàn ông khác hơn một năm nay, anh đang sống cùng vợ con. Tôi thấy gia đình họ hay đi chơi, nhìn cũng hạnh phúc lắm. Chúng tôi thống nhất chỉ qua lại vậy thôi chứ không ai bỏ chồng bỏ vợ để đến với nhau. Tôi và anh yêu nhau, nhắn tin mỗi ngày, chuyện chăn gối rất hợp nhau. Có điều anh chưa bao giờ tặng tôi gì, đi ăn tôi còn giành trả tiền và anh để tôi trả.
Nhiều lúc tôi cảm giác bản thân mình rẻ rúng quá, muốn dừng lại nhưng nó giống như một thói quen rồi, không nhắn tin không chịu được. Tôi cũng sợ một ngày chồng phát hiện ra chuyện này nhưng không sao dứt được. Tôi còn yêu chồng, chồng tôi rất tốt, có điều từ khi quen người kia tôi như được sống lại thời kỳ mới biết yêu, lãng mạn, bay bổng. Tôi phải làm sao đây?
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc