Sau khi lộ chuyện, anh muốn quay lại để giữ gia đình, tôi lại chẳng còn niềm tin và rất phẫn uất. 10 năm tôi nuôi con, đi làm kiếm tiền. Chồng đi học, tôi cũng cố gắng để anh lo học hành. Vậy mà mới có chút thành tựu, anh đã phản bội như thế.
Giờ anh biết tôi lo lắng kinh tế sẽ không đủ nuôi con nên trở mặt, quay ra dằn vặt và đay nghiến tôi. Mới đầu tôi tự ái nên định nuôi con một mình, nhưng nghĩ lại tôi cần phải tìm cách để bắt anh phải trợ cấp hàng tháng. Chồng tôi là đảng viên, làm trong cơ quan nhà nước, tôi muốn ly hôn thì phải làm sao để anh có trách nhiệm chu cấp nuôi con?
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc