Chào mọi người. Mình là độc giả khá thân thiết của chuyên mục này, ngày trước mình rất hay đọc, hầu như không sót một bài nào. Nhưng từ 30/4 đến giờ rất ít đọc vì bận rộn cho công việc mới, cần phải có nhiều thời gian để trang bị kiến thức làm tốt công việc. Nhìn trước nhìn sau vẫn là công việc kinh doanh thôi ạ.
Kỳ lạ là sau mỗi lần thất bại trong tình cảm mình lại lao đầu vào công việc và thành công hơn. Mình không hề muốn vậy nhưng tạm gọi là "người không bao giờ được yêu thương nên ngừng tìm kiếm một nửa", vì sau nhiều lần thất bại nên oải lắm rồi. Khi nào bất chợt đến mình sẽ đón nhận. Mình lại trở lại thời trẻ vô tư mặc dù đã 36 tuổi và là mẹ của công chúa nhỏ đang học tiểu học. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng đôi lúc yếu mềm và cần che chở. Nhưng tốt nhất là tự che cho mình và có một cô gái khác cần được chở che. Một mình nuôi và chăm con từ khi con mới sinh mặc dù vẫn được cưới hỏi chứ không phải lỡ làng vì yêu. Nhưng đôi khi mình vẫn luấn quấn không biết xử lý ra sao.
Vì vậy mình rất mong được làm quen với các bạn, nam nữ đều được, để chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con hoặc đơn giản là bạn rảnh thì nói chuyện cho vui. Bạn nào có cùng đam mê kinh doanh với mình chắc sẽ có nhiều chia sẻ thú vị. Có những cuộc trò chuyện thú vị để mình không có nhiều thời gian nghĩ tiêu cực về rất nhiều các tổn thương trong quá khứ. Xin chân thành cảm ơn ai đó đã đọc mấy dòng tâm trạng của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vũ hải hà
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
- Giới tính: Nữ