Chồng tôi mê gym, do dịch bùng phát nên không ra phòng tập được. Tôi động viên anh vì biết tập tốt cho sức khỏe, bản thân cũng tập. Mấy ngày gần đây, khi Sài Gòn mở cửa thì anh giấu tôi ra phòng gym tập, tôi biết và nói vẫn có nguy cơ cao lây nhiễm, nhà còn con nhỏ và ba mẹ hơn 65 tuổi. Mẹ chồng tôi biết cũng khuyên ngăn nhưng anh vẫn đi. Tôi không nói nữa, chỉ bảo nếu anh đi mà nhiễm virus thì mẹ con sẽ bỏ đi, để anh sống một mình có lẽ sẽ tốt hơn.
Chúng tôi trải qua rất nhiều sóng gió, bản tính anh nóng nên cãi nhau là đổ vỡ nên tôi nhịn hết, anh chưa bao giờ nhường nhịn tôi. Ngày trước mỗi lần đi nhậu là anh bỏ bê tôi, đi bất kể lúc nào, kể cả khi tôi mang bầu. Anh cũng có mặt tốt nhưng suy cho cùng sự thiếu tôn trọng và tổn thương anh dành cho tôi quá nhiều. Nhiều lần tôi viết đơn rồi thôi, lúc trước là do tôi còn quá yêu, rồi sau này là vì con, vì cha mẹ hai bên. Giờ tôi vô cảm, không khóc được, dễ cáu gắt và trống rỗng. Tôi kết thúc cuộc hôn nhân này được rồi phải không?
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc