Tôi chưa bao giờ bị áp lực với việc phải lập gia đình, với tôi quan trọng nhất là cảm xúc và cũng không có ý định sống độc thân cả đời. Ở giai đoạn hiện tại tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình, chưa bao giờ thấy buồn và cô đơn. Là một người tâm sinh lý bình thường, tôi có nhu cầu chuyện đó, thậm chí nhu cầu còn khá cao, nếu cần giải quyết sẽ có cách.
Tôi chưa muốn lấy chồng nhưng thích có người bạn trai bên cạnh, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, cùng đi du lịch tận hưởng cuộc sống. Tôi rất nghiêm túc trong các mối quan hệ; đối với những người đến tìm hiểu, tôi luôn tôn trọng họ. Điều họ cần là một người vợ, một gia đình như bao người bình thường khác, vì thế tôi thẳng thắn không cho họ hy vọng. Không thể bắt họ chờ đợi đến khi tôi muốn kết hôn. Đàn ông cũng có thanh xuân, vì thế tôi luôn để họ tìm kiếm cơ hội ở những người con gái khác. Tôi không thể đề nghị họ chấp nhận làm "đối tác" của mình. Tôi có quan điểm rất hiện đại trong tình yêu, tuy nhiên không dễ dãi, cũng không thích những mối quan hệ phức tạp. Tôi không bao giờ tìm tình cảm ở những người có gia đình.
Không rõ ngoài kia có bạn nam nào cùng quan điểm như tôi không, hay chỉ có con gái mới muốn độc thân? Với tôi, kết hôn không phải là thước đo đánh giá sự thành công của một đời người. Sống độc thân không phải chẳng có ý nghĩa gì. Tôi muốn nghe ý kiến của các bạn.
Hoài
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.