Vợ chồng tôi bằng tuổi, cả yêu và cưới đến giờ được 10 năm và có một bé. Chúng tôi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, không có sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại. Sau sinh, tôi nghỉ việc để có thể chăm con, bắt đầu tập kinh doanh online, anh làm IT nên phụ giúp tôi việc làm web và quảng cáo online ở giai đoạn đầu. Công việc thuận lợi, tôi kinh doanh ngày càng phát triển, mở công ty và có thêm các chi nhánh nhỏ, một mình đứng ra quản lý. Hiện tại lợi nhuận từ công việc kinh doanh của tôi tầm 300 triệu mỗi tháng. Chồng tôi làm ở công ty nhà đất, thu nhập trung bình 20 triệu mỗi tháng, anh làm SEO, web, marketing online nhưng kết quả không cao. Theo như chồng tôi nói, đó là do tình hình chung của thị trường. Anh làm ở công ty chăm chỉ, không còn phụ giúp tôi trong công việc mặc dù tôi rất cần.
Ngoài ra tình cảm chúng tôi đang có trục trặc, tôi phát hiện anh ngoại tình tư tưởng với đồng nghiệp, chuyện dừng lại khi tôi phát hiện. Mình tôi quản lý công việc, chăm con, thật sự nhiều lúc quá tải, rất mệt mỏi, muốn được chồng đỡ mà không được. Hiện tại để mở rộng kinh doanh hơn, tôi thật sự cần người phụ giúp IT, quản lý đỡ và thấy chồng tôi phù hợp nhất. Tôi có 2 phương án: Thuê ngoài, rất dễ nhưng tôi không rành gì về IT, chẳng biết có kiểm soát được không? Phương án nữa là bắt chồng nghỉ việc về làm cùng. Tôi đã trao đổi vấn đề này với anh mà anh không đồng ý, bảo công việc đang làm là đam mê của anh. Nếu có anh phụ giúp thì công việc của tôi có thể tăng hơn nhiều, vợ chồng cũng gần nhau hơn.
Góc độ làm vợ, tôi quá bận nên không chu toàn được bữa cơm gia đình, tỉ lệ ăn quán thường xuyên vào đợt cuối năm. Chồng cứ kệ tôi mọi thứ, không giúp việc nhà, không san sẻ công việc kể cả vợ nhờ. Gia đình tôi thu nhập cho vào quỹ chung. Tôi không lấn lướt chồng, lúc nào cũng thể hiện cho mọi người biết anh là trụ cột kinh tế gia đình và tôi bán hàng online ở nhà chỉ là quy mô nhỏ. Các quyết định lớn như mua nhà, xe,... tôi đều cho anh quyết. Thực sự tôi mệt mỏi, không có cả thời gian cho bản thân. Tôi có quá đáng khi bắt chồng phải đỡ mình không? Mong mọi người tư vấn giúp tôi.
Huyền
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.