Lần đầu tôi gặp em là 7 năm về trước. Em xuất hiện như một cô gái hiền hậu, mang nét đẹp mà tôi luôn thích. Em có gương mặt tròn, đôi mắt tròn long lanh. Khi đó tôi vẫn quen bạn gái cũ. Rồi tôi chia tay người yêu nhưng cũng không còn liên lạc với em nữa, tôi mất số điện thoại của em.
Tôi nhận được tin nhắn từ một nick lạ trên mạng xã hội, là em nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi chia tay bạn gái gần một năm, em cũng một mình trong 2 năm. Chúng tôi lại gặp nhau, thân thiết, rồi tình yêu nở ra, viết tiếp cho những ngày trước đây dang dở. Em đã trải qua một cuộc hôn nhân do gia đình ép buộc, đơn phương ly dị khi không thể sống chung với một người không yêu thương. Tình yêu của chúng tôi đều đến từ những sự chân thật nhất, hiểu nhau, giống nhau nhiều thứ đến bất ngờ. Bên nhau, chúng tôi không bao giờ ngớt tiếng cười, chẳng khi nào thấy mệt mỏi.
Nếu để đi đến hôn nhân có lẽ tôi phải cố gắng rất nhiều nữa, thứ nhất em hơn tôi 7 tuổi, thứ hai chúng tôi khắc tuổi (ba mẹ tôi khá tin vào điều này), thứ ba em đã qua một đời chồng. Tôi thật sự muốn bù đắp cho những bất hạnh mà em đã trải qua. Em xứng đáng được hạnh phúc, còn tôi không nghĩ gì về tuổi tác cả. Mong mọi người cho tôi lời khyên để thuyết phục gia đình mình.
Kiên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.