Tôi biết khi viết những dòng tâm sự này sẽ bị mọi người ném đá, nói không ra gì, thật lòng tôi đã quá chán cuộc sống hiện tại và muốn đến với người đàn ông bản thân đang yêu. Tôi sống với người chồng hiện tại được gần 2 năm, cuộc sống khá bình lặng, chồng tôi sức khỏe yếu, hay đau ốm. Tôi phải chăm sóc chồng nên cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi phải thuê nhà để ở, anh lại hay ghen, khá bảo thủ làm tôi ngày càng chán chồng hơn. Tôi biết chăm sóc bản thân, giỏi nội trợ, lại biết cách giao tiếp và khôn khéo trong ứng xử, nghĩ mình có đủ điều kiện để hưởng hạnh phúc.
Rồi nhà tôi thuê xuất hiện một người đàn ông đến thuê chung (nhà có nhiều phòng). Anh đã có gia đình, lại khỏe mạnh, đẹp trai, tài giỏi, hơn chồng tôi mọi mặt. Vợ anh không ở gần nên tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc, dần dần quan tâm anh nhiều hơn và có tình cảm. Tôi cảm nhận anh không yêu vợ, chỉ có trách nhiệm với vợ thôi, anh có tình ý với tôi. Tôi không còn kiểm soát được mình nữa, muốn chiếm đoạt và có được người đàn ông này, chỉ có như vậy cuộc sống của tôi mới thay đổi, người ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi đang suy nghĩ có nên bỏ chồng để đến với người đàn ông tôi yêu không? Mọi người hãy cho tôi ý kiến, chân thành cảm ơn.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.