4 truyện ngắn gồm: Phố trắng mưa ban sáng (mùa xuân), Cải lạc loài (mùa hạ), Mắt mùa thu (mùa thu) và Sapa tuyết trắng xóa (mùa đông).
![]() |
Bìa CD Lời xin lỗi muộn màng của Lưu Gia Bảo. |
Ca sĩ Lưu Gia Bảo kể, một lần lang thang trên mạng, anh vô tình vào blog của cây bút Dương Bình Nguyên và bị thu hút vào truyện ngắn Thiên Di. Câu chuyện này có nội dung tương tự như cuộc đời anh: một người con trai bỏ quê nhà lên thành phố lập nghiệp. Sau đó, Gia Bảo đọc liên tiếp các truyện ngắn Mắt mùa thu, Sapa tuyết trắng xóa... và cảm thấy thích thú với giọng văn giàu hình ảnh, giàu chi tiết và rất gần gũi với cuộc sống, tâm tư của người trẻ. Lưu Gia Bảo chủ động liên lạc với nhà văn để thương lượng sử dụng 4 truyện ngắn này. Rất tình cờ, cả 4 truyện tương ứng với 4 mùa trong một năm đúng như dự án âm nhạc của riêng Gia Bảo.
"Truyện của anh Dương Bình Nguyên làm tôi xúc động vì giọng văn giàu xúc cảm, gợi hình ảnh. Từ truyện của anh tôi thu nhặt được nhiều ý tưởng hay cho công việc của mình. Mua tác quyền đàng hoàng là một cách tôn trọng chất xám của nhà văn", ca sĩ nói.
Nội dung của 4 truyện ngắn này vừa được chọn lọc các chi tiết để viết thành bản nhạc, vừa được chuyển thể kịch bản quay clip minh họa. Sẽ có một nhạc sĩ lo phần chuyển thể bài hát, còn phần kịch bản do chính nhà văn Dương Bình Nguyên đảm trách.
Ngày 4/12, Lưu Gia Bảo qua Mỹ lưu diễn 2 tuần. Sau đó, anh về Việt Nam để kịp phát hành single cho mùa Giáng sinh năm nay với kịch bản dựa trên nội dung truyện ngắn Sapa tuyết trắng xóa. Trong VCD single này, Lưu Gia Bảo thực hiện các cảnh quay ở một số địa phương vùng cao phía Bắc như Lạng Sơn, Sapa... phù hợp với phong cảnh trong các truyện ngắn đã mua tác quyền. VCD còn kèm một món quà nhỏ tặng khán giả: Audio đọc truyện - nội dung nguyên bản truyện ngắn Sapa tuyết trắng xoá. Câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc Nguyễn Hữu Chiến Thắng, MC quen thuộc của VTV3.
Sau khi phát hành album CD/DVD Vol 3 Lời xin lỗi muộn màng, hiện bài hát Biết thế tôi không yêu thật nhiều do Lưu Gia Bảo trình bày lọt vào vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Nhacso.net trong 3 tuần liên tiếp, đứng thứ hai bảng đề cử Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất ở giải Mai Vàng - báo Người Lao Động. Số lượng phát hành album Vol.3 của ca sĩ này vượt qua con số 10 nghìn đĩa và đang được tái bản 5 nghìn đĩa.
Thoại Hà