Tình hình là hôm nay tôi có mua một sợi dây chuyền vàng của anh ruột, giá 10 triệu. Giờ vợ giận tôi, khóc lóc nói tôi không tôn trọng cô ấy vì lúc mua không hỏi ý kiến vợ. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản là mình mua vàng thôi chứ có ăn xài gì đâu nên cũng không hỏi. Chúng tôi cưới nhau được một năm, tôi 28 tuổi, mỗi tháng vợ chồng làm được 80 triệu, trừ chi phí cũng dư 50 triệu. Vậy việc tôi mua như thế có phải sai không, mong mọi người góp ý chân thành.
Khải
* Tòa soạn mở chuyên mục "Hỏi nhanh đáp nhanh" trên Tâm sự. Mời độc giả gửi câu hỏi ngắn về địa chỉ: tamsu@vnexpress.net để được tư vấn nhanh nhất