Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa rồi anh nhỉ? Khi nhìn mưa, người ta hay có nhiều nỗi buồn và suy tư. Đang ngắm mưa, suy tư, em chợt nhận ra mình đến tuổi lập gia đình rồi nên phải lên đây tìm anh về nuôi (cười).
Em là nhân viên văn phòng cho một doanh nghiệp, cao 1,6 m, vì có tập gym nên bề ngoài trẻ trung và năng động hơn so với tuổi. Nhờ có má lúm đồng tiền, ngoại hình em trông dễ nhìn, tính tình hài hước, vui vẻ, nấu ăn ngon, có hiếu với ba mẹ.
Khi đọc bài giới thiệu của một số bạn nữ, em thấy các bạn vừa trẻ vừa giỏi và rất ngưỡng mộ. Nhìn lên, em chẳng bằng ai, nhưng nhìn xung quanh với sự nỗ lực của mình, em thấy bản thân cũng tạm (cười). Tiền bạc thì kiếm cả đời, hạnh phúc mới là điều đáng quý, phải không anh?
Mong anh đừng gia trưởng để cả hai cùng nhau chia sẻ, lắng nghe và hiểu nhau hơn, khắc phục nhược điểm, cùng xây dựng gia đình tốt hơn. Bố mẹ có yêu thương nhau, con cái mới hạnh phúc, phải không anh? Anh đừng hút thuốc nhé, vì không tốt cho sức khỏe của anh và những người xung quanh.
Mong anh cao trên 1,7 m, tuổi từ 33 đến 38, có chí cầu tiến trong công việc. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh trong mọi vấn đề. Còn đây là mong muốn phụ thôi anh nha: mong anh là người Quảng Ngãi hoặc Sài Gòn để thuận tiện cho việc di chuyển sau này.
Trên đây là vài chia sẻ của em. Nếu anh cảm thấy phù hợp, hãy viết email cho em, biết đâu bất ngờ, anh nhỉ.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhu
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ