![]() |
Người đàn ông đi trên đường phố Rio de Janeiro hôm qua. Ảnh: Reuters. |
Tình trạng khẩn cấp vừa được công bố và giới chức cảnh báo số lượng người chết sẽ còn tăng.
Một người dân Rio de Janeirro tên là Antonio Queiroz cho biết trời bắt đầu mưa từ 5h chiều 5/4, vào đúng giờ cao điểm. "Mưa không ngừng từ lúc đó đến giờ. Đây là đợt mưa tồi tệ nhất trong hàng chục năm", BBC dẫn lời anh này.
Trong số người chết có ít nhất 33 người của thành phố Rio de Janeiro và 33 người khác ở thành phố Niteroi kề đó. Nhiều ngôi nhà ở khu ổ chuột nằm bên đồi của thành phố Rio bị chôn vùi dưới những lớp bùn.
Giới chức cho biết hệ thống giao thông của Rio đã gần như bị phá hỏng, rất nhiều con đường chìm trong nước.
"Tình hình rất hỗn loạn", thị trưởng Eduardo da Costa Paes phát biểu hôm qua. "Tất cả các tuyến đường chính của thành phố đều đóng băng vì lụt". Ông cảnh báo người dân không đi vào những con đường này.
Phóng viên BBC tại Rio cho biết thành phố gần như hoang tàn. Nhiều ô tô bị bỏ trên những tuyến phố. Những căn nhà đổ sụp trong lụt và lở đất. Không hề có bóng dáng một phương tiện đi lại công cộng nào.
Thống đốc bang Sergio Cabral đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu người dân ở khu vực rủi ro cao phải rời khỏi nhà.
![]() |
Những ngôi nhà bên sườn đồi ở Rio có nguy cơ bị chôn vùi dưới những đống đất lở. Ảnh: AP. |
Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã đến thăm thành phố Rio hôm qua. Ông lên án quan chức địa phương đã không thực hiện đúng các tiêu chuẩn xây dựng với những khu vực có thể bị lở đất, đặc biệt là các khu ổ chuột.
"Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cầu Chúa ngừng mưa một chút để Rio có thể trở lại bình thường và để chúng ta có thể sửa chữa lại mọi thứ", da Silva phát biểu trên đài phát thanh.
Tổng thống cho biết một trong số những việc phải làm là cải thiện lại hệ thống thoát nước của thành phố.
Hải Minh