Người Việt có thói quen tích luỹ quá mức cần thiết thay vì đầu tư khiến nền kinh tế kém lưu thông, mua đất để dành là ví dụ điển hình.
Tôi là nữ, sống và làm việc ở Sài Gòn. Hiện tôi có 1,2 tỷ nhàn rỗi gửi ngân hàng và đang có ý định mua một miếng đất để dành.
Tôi 34 tuổi, đã có gia đình và hai con nhỏ. Hai vợ chồng tôi lập nghiệp xa nhà ở Sóc Sơn, Hà Nội, thu nhập tạm ổn, vẫn phải đi ở trọ.
Tôi làm kế toán và có thu nhập 30 triệu mỗi tháng. Mỗi tháng tôi có thể bỏ ra 20 triệu bỏ lợn. Hiện tại tôi có 250 triệu.
Mỗi tháng, sau khi trừ tất cả các chi phí, chúng tôi để dành được 20 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi còn có lương tháng 13.
Vợ chồng tôi đã có nhà. Chúng tôi đang ưng một miếng đất giá 600 triệu, rất muốn mua làm của để dành.