Thật ra, em từng mong có một ngày nào đó trời chuyển lạnh, chàng trai của em xuất hiện trong chiếc áo len mang cho em một ly trà sữa nóng. Mới nghĩ thôi em đã thấy ấm lòng rồi. Anh biết không, em là cô gái rất dễ cảm thấy hạnh phúc, nhưng không hiểu sao để mở lòng với một ai đó, em lại cảm thấy không dễ chút nào, mà khi đã yêu rồi lại rất khó để quên. Thật mâu thuẫn anh nhỉ?
Em 29 tuổi, được sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, làm việc trong ngành du lịch, công việc chính là truyền thông. Công việc đôi khi sẽ hơi bận rộn nhưng em tin anh sẽ hiểu và sẵn sàng chia sẻ cùng em trong những ngày mệt mỏi, vì công việc mà, đúng không anh? Và em cũng vậy, em cũng sẽ cố gắng hết sức để dành nhiều thời gian nhất cho cuộc sống và những người mà mình yêu thương.
Còn một điều nữa em muốn bật mí với anh. Nếu anh thích chơi game, em hoàn toàn có thể trở thành một đối tác cùng chiến đấu (nhưng anh phải chỉ em cách chơi nữa). Nếu anh thích uống bia, em cũng hoàn toàn có thể "chill" cùng anh những hôm trời đẹp tại ban công nhà mình. Còn nếu những ngày anh vùi đầu vì công việc, em sẵn sàng về nhà chuẩn bị cho anh những món ăn đầy tình cảm nhất, chờ anh trở về.
Dù em nhỏ bé, không xinh nhưng em luôn tin rằng ai rồi cũng sẽ có một nửa của mình đang chờ ở đâu đó trên thế giới này, tại thành phố này. Và em tin, anh - chàng trai thực sự thuộc về em, cũng đang đợi em, đúng không?
Em chỉ muốn nhắn nhủ với anh một câu thôi: "Anh để em đợi hơi lâu rồi đấy!".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Milk Tea
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ