Chị Minh ở TP HCM mua hai vé cho mình và con gái hai tuổi, nhưng khi đã lên máy bay, một nhân viên hàng không lại yêu cầu chị bế em bé lên để lấy ghế cho một hành khách khác (cùng đi với một đứa con ba tuổi).
Bất bình trước thái độ trên, chị Minh không đồng ý. Nhưng rồi thông cảm với người khách kia, chị đồng ý nhường chỗ và nhận lại từ anh này 800.000 đồng (vé cho bé hai tuổi là 836.000 đồng - bằng 70% vé người lớn).
Hai mẹ con chị Minh chỉ ngồi một ghế. Hai cha con người khách kia cũng có hai thẻ lên máy bay nhưng… không ghi số ghế. Như vậy, mỗi người đều có mua vé nhưng chỉ được hai chỗ ngồi.
(Theo Tuổi Trẻ)