Đích thân Bellamy đã tiết lộ bí mật trong cuộc phỏng vấn mới đây trên kênh BBC Radio 5 Live.
Tiền đạo thủ quân đội tuyển xứ Wales vốn là một nhân tố quan trọng của Man City, nhưng quan hệ giữa anh với HLV Roberto Mancini không tốt đẹp. Chính vì vậy Bellamy không được đưa vào kế hoạch của Man City mùa giải hiện tại, và ngoài việc tìm bến đỗ mới anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Bellamy (trái) là mẫu cầu thủ cá tính nhưng có khả năng gây đột biến cao. |
Lợi dụng tình hình đó, MU và Tottenham đều đã nhảy vào cuộc nhằm chiêu mộ Bellamy. Cựu ngôi sao của Liverpool tất nhiên ưng thuận, nhưng ban lãnh đạo Man City cương quyết từ chối. Họ rõ ràng không muốn "nối giáo cho giặc".
Chính vì vậy, Bellamy đã buộc phải tìm về thi đấu cho đội bóng quê hương Cardiff City ở giải hạng Nhất theo hợp đồng cho mượn. "Trái với những lời đề nghị trước đó, ban lãnh đạo Man City đã quyết định nhanh hết mức có thể khi Cardiff ngỏ ý mượn tôi", Bellamy nói thêm.
Chia sẻ về bất hòa với HLV Mancini, Bellamy cho rằng chiến lược gia người Italy đã không giữ lời hứa với anh: "Khi câu lạc bộ thay mới huấn luyện viên, họ đã cam kết sẽ không thay đổi thói quen cũng như chương trình tập luyện của tôi. Nhưng thực tế không phải như vậy".
Trong thời gian chờ tìm ra bến đỗ mới, Bellamy đã bị đẩy xuống tập với đội trẻ. Với anh đó là một cách hành xử không đẹp của ban lãnh đạo Man City. "Trong bóng đá có lẽ không còn khái niệm trung thành. Bạn thử tưởng tượng xem, sau một năm cống hiến hết mình cho đội bóng tôi đã bị đẩy xuống tập với những cậu nhóc. Giữa các cầu thủ và câu lạc bộ thời này xem ra không còn mối liên hệ nào theo nghĩa trung thành nữa thì phải".
Hà Uyên