![]() |
Cặp đôi Tevez - Rooney chơi ngày càng ăn ý. (Rooney - Tevez làm gợi nhớ cặp sát thủ Cole - Yorke). |
Trước trận đấu trên sân Old Trafford tối qua, mọi yếu tố đều ủng hộ thày trò HLV Ferguson. Nổi bật nhất trong số đó chính là chuyện phong độ và lịch đấu. Ở khía cạnh đầu tiên, quá rõ rồi. Ba trận đấu gần đây nhất, hai ở Ngoại hạng và một ở Champions League, đội bóng áo đỏ toàn thắng hoành tráng bằng lối chơi tấn công bốc lửa quen thuộc và đều đặn ghi được 4 bàn mỗi trận. Yếu tố lịch đấu cũng vậy. Arsenal cuối tuần này phải đến làm khách của Liverpool. Đó là một trận đấu rõ ràng chẳng dễ chịu gì với "Pháo thủ", thậm chí khả năng mất điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. Như vậy, MU là đội hưởng lợi nhất vì nếu thắng Boro tối thứ bảy, họ hiển nhiên sẽ tạm nhảy lên đứng đầu bảng.
Vòng 11 |
Thứ bảy, 27/10 Birmingham v Wigan 3-2 (Kapo 26' pen, Ridgewell 67', Kapo 81' - Bent 23', 59') Chelsea v Man City 6-0 (Essien 16', Drogba 31', 56', Joe Cole 60', Kalou 75', Sheva 90') MU v Boro 4-1 (Nani 3', Rooney 33', Tevez 55', 85' - Aliadiere 6') Portsmouth v West Ham 0-0 Reading v Newcastle 2-1 (Kitson 53', Long 84' - Duberry 76' đá phản) Sunderland v Fulham 1-1 (Jones 86' - Davies 32') Chủ nhật, 28/10 Bolton v Aston Villa, 20h30 Derby v Everton, 21h Liverpool v Arsenal, 23h Tottenham v Blackburn, 22h |
Hiểu quá rõ lẽ đó, chiến thắng bởi vậy được đội chủ sân Old Trafford đặt lên hàng đầu. Chút khó khăn với thày trò HLV Ferguson là sự "ương ngạnh" đến từ đối thủ Boro. Đại diện của vùng Teessides xưa nay không phải là đội bóng mạnh, nhưng những năm gần đây, đó lại chính là một trong những đối thủ khó ưa nhất của MU ở Ngoại hạng. Mà cụ thể là trong 6 chuyến ghé thăm "Nhà hát của những giấc mơ" gần đây, họ mới chỉ thua một trận duy nhất, còn lại là hai trận thắng và ba lần buộc "Quỷ đỏ" phải chia điểm.
Và tối qua, họ quả thực đã có lúc thể hiện được sự khó chịu đó, bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Jeremie Aliadiere ở phút thứ 6 (tức là, chỉ ba phút sau khi bị chọc thủng lưới lần đầu tiên). Pha lập công của cựu tiền đạo Arsenal được thực hiện bằng cú đánh đầu lái bóng điệu nghệ vào góc xa khung thành Van der Sar. Tuy nhiên, đó cũng gần như là tình huống nguy hiểm duy nhất mà đội khách tạo được về phía khung thành MU tối qua. Nguyên nhân? Cơ bản là Boro quá yếu - như chính phong độ của họ trước chuyến ghé thăm Old Trafford vậy (hòa một, thua 5 trong 6 trận gần đây nhất trên các đấu trường). Trong khi đó, MU khi đang đạt phong độ cao luôn biết cách "làm gỏi" những đội bóng dưới cơ họ.
Tối qua, đội chủ nhà ra quân với đội hình không phải mạnh nhất. Hargreaves mới trở lại sau thời gian dài dính chấn thương được bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm với Anderson đang thi đấu ngày một chững chạc. Dưới hàng thủ, Evra không kịp bình phục nên phòng tuyến bên cánh trái lại được giao cho O'Shea, như trong chuyến du đấu trên sân Dynamo ở Champions League cách đây mấy ngày. Nani tiếp tục được tín nhiệm, thay thế lão tướng Giggs trấn giữ hành lang bên trái tuyến tiền vệ. Và chính tài năng người Bồ Đào Nha này, trong khí thế tấn công chủ động của đội chủ nhà, đã kiếm được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 bằng cú "nã đạn" từ khoảng cách chừng 27 m, đưa bóng lượn cao vào góc xa khung thành đội khách, trong nỗ lực rướn người cản phá bất thành của thủ môn Schwarzer.
![]() |
Nani và phong cách ăn mừng quen thuộc (bất chấp từng bị ông thày Ferguson cấm vì sợ gây ra chấn thương). |
Khoảng ba phút sau khi vượt lên, MU để Boro gỡ hòa 1-1 và có những phút thi đấu không thật sự hiệu quả. Vẫn là đội kiểm soát thế trận nhưng thoáng chút e dè trong tấn công của họ vô tình tạo cho Boro có không gian và thời gian để đôi khi tạo nên những pha phản công khá sắc. Một trong số đó là cú đánh đầu của Downing ở phút 23, đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ thành Van der Sar nhưng lại chỉ cuộn sát mép ngoài cột dọc phải ra ngoài. Tuy nhiên, quãng thời gian thiếu lửa ấy của MU không kéo dài khi những nhân tố trẻ đang đạt phong độ cao trên hàng công như Rooney, Tevez hay Nani bắt đầu "bốc cháy".
Ít phút sau khi Rooney đẩy nhẹ bóng cho Ronaldo băng lên dứt điểm cắt mặt khung thành đội khách ra ngoài, bàn thắng thứ hai cũng đã đến với "Quỷ đỏ", xuất phát từ sai lầm ngớ ngẩn của Downing bên phía đội khách. Phút 33, tiền vệ người Anh có pha xử lý thiếu kinh nghiệm trước mặt khu cấm địa, để Nani kịp áp sát rồi xỉa trúng bóng, đẩy cơ hội đến chân Rooney. Ngôi sao đội chủ nhà chẳng bỏ lỡ, dấn bóng thêm một nhịp vào sâu hơn trong khu 16m50 rồi tung ra cú dứt điểm mạnh như trái phá xé toang mành lưới đội khách. Đây là pha lập công thứ 8 của tiền đạo tuyển Anh trong 7 trận đấu gần đây.
Thế trận kể từ đây coi như hoàn toàn thuộc về MU. Không quá bỏng rát, nhưng với sự thoải mái về tâm lý và đa dạng trong lối đá tấn công, đội chủ nhà sau đó liên tiếp có thêm những cơ hội và bàn thắng. Chỉ khoảng hai phút sau pha lập công của Rooney, tỷ số thiếu chút nữa được nâng lên 3-1 cho đội chủ nhà nếu cú đệm lòng của Ronaldo hiểm hơn thay vì đưa bóng trúng vị trí của thủ thành đội khách ở cự ly gần. Sang hiệp hai, mọi chuyện vẫn diễn tiến theo chiều hướng có lợi cho đội chủ sân Old Trafford. Mà điểm sáng nhất chính là sự ăn ý của cặp đôi trên hàng công Rooney - Tevez. Chính họ là tác giả của hai bàn thắng còn lại bên phía MU trận này.
Phút 55, trong một pha tấn công đầy kỹ thuật, Aderson gẩy bóng cho Tevez. Ngôi sao tuyển Argentina đệm bổng luôn cho Rooney rồi băng lên đón cú đánh gót điệu nghệ của đối tác, dứt điểm sệt vào góc lưới Boro nâng tỷ số lên thành 3-1. Khoảng cách về tỷ số ấy cho phép HLV Ferguson có những điều chỉnh nhằm thử nghiệm và dưỡng chân các học trò. Nên quãng thời gian về sau, dù vẫn kiểm soát thế trận nhưng sức tấn công của MU không còn rạo rực như trước. Tuy nhiên, bàn thắng thì họ không quên ghi thêm. Khoảng 5 phút trước khi hết thời gian đá chính, lại là cặp Rooney - Tevez phối hợp để lập công. Có bóng từ bên phần sân nhà, Rooney dốc một mạch đến sát khu cấm địa đội khách rồi mới chuyền cho đồng đội. Từ cự ly khoảng 11 m chếch về bên trái, tiền đạo tuyển Argentina vung chân dứt điểm. Bóng đập người hậu vệ Taylor rồi vượt khỏi tay chắn của thủ thành Schwarzer, bật lên không trung trước khi rơi tọt vào khung thành Boro, ấn định chiến thắng 4-1 dễ dàng cho đội ĐKVĐ.
![]() |
Chiến thắng tối qua giúp MU vượt lên dẫn đầu, với hai điểm nhiều hơn Arsenal (đội còn hai trận chưa đá, trong đó có trận gặp Liverpool tối nay). |
Đây là lần thứ 4 liên tiếp MU ghi được 4 bàn mỗi trận thời gian qua, bằng với thành tích mà các "lão tiền bối" của họ làm được cách đây tròn 100 năm.
Đội hình thi đấu:
MU: Van der Sar, Brown, Ferdinand (Pique, 73'), Vidic, O'Shea, Ronaldo, Hargreaves (Fletcher, 66'), Anderson (Giggs, 78'), Nani, Rooney, Tevez.
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Simpson.
Bàn thắng: Nani 3', Rooney 33', Tevez 55', 85'.
Boro: Schwarzer, Young, Woodgate, Wheater, Taylor, O'Neil, Cattermole (Boateng, 90'), Rochemback, Downing, Aliadiere (Hutchinson, 56'), Sanli (Lee, 80').
Dự bị không được sử dụng: Turnbull, Hines.
Bàn thắng: Aliadiere 6'.
Ngoại hạng Anh 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dương Văn