Những cuộc chiến giữa Mourinho (trái) và Benitez đáng được xếp vào dạng trường kỳ. Ảnh: Sun. |
Tối nay, hai đội sẽ gặp nhau tại bán kết Champions League, và như thông lệ mọi cuộc khẩu chiến lại nổ ra. Mourinho lại vẫn là người châm ngòi. "Nếu tôi mà ở vào địa vị của ông ấy, tôi không nghĩ là mình lại tại vị sau ba năm trắng tay ở Premiership", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ý mỉa mai.
Tất nhiên, trước những lời châm biếm ấy, Benitez chẳng thể chịu yên. HLV từng đưa Liverpool giành chức vô địch Champions League năm 2005 và Cup FA năm 2006 đã viện dẫn đến chuyện thừa mứa tiền bạc của Chelsea để phản pháo: "Chức vô địch ư? Điều đó còn phụ thuộc vào số tiền mà người ta sử dụng. Theo đó, nếu số tiền mà họ đã dùng quy ra điểm thì chắc hẳn con số ấy sẽ nhiều gấp bội so với của chúng tôi".
"Còn về trận đấu tối nay, ông ấy cho rằng chúng tôi có lợi hơn vì được rảnh chân, không phải lo nghĩ đến nhiều đấu trường ư?. Vô lý. Bản thân chúng tôi cũng muốn được bận lắm chứ, cũng muốn được thi đấu ở nhiều mặt trận, cũng muốn được chơi đến trận đấu cuối lắm chứ? Bởi vậy, xét đoán đến yếu tố đó là không thỏa đáng. Còn nữa, Mourinho là một HLV có tài. Nhưng chìa khóa trong cuộc đối đầu này là Steven Gerrard, là Frank Lampard chứ không phải là ông ấy hay là tôi".
D.M.