Trong trận đấu cuối cùng, khép lại nửa chặng đường của Premier League mùa này, Chelsea đã có khởi đầu tốt, với hai bàn thắng dẫn trước. Nhưng những phút sau đó, ĐKVĐ đã chơi chùng xuống, nhạt nhòa và để chủ nhà Wigan gỡ liền 2 bàn. Phải nhờ đến pha lập công ở phút 93 của Arjen Robben, "The Blues" mới có được chiến thắng đầy vất vả 3-2.
![]() |
Mourinho không hề che giấu nỗi thất vọng về trận đấu nhợt nhạt của Chelsea. Ảnh: AP. |
Thất vọng về một trận đấu không xứng tầm của đội nhà, HLV Mourinho nói: "Có vẻ như các cầu thủ của tôi đã không muốn có một trận đấu dễ dàng thì phải. Đối với tôi, điều tệ hại nhất là lãng phí những gì mình đang có trong tay".
"Trong quãng đầu hiệp một, Chelsea đã kiểm soát thế trận rất tốt và có được hai bàn thắng. Nhưng cũng kể từ đó cho đến cuối hiệp, Wigan đã chơi tốt hơn. Còn chúng tôi, những gì làm được chỉ là các đường chuyền hỏng, các tuyến chơi rời rạc, thiếu tỉnh táo và hệ quả là một bàn thua".
"Sang hiệp hai, phải thừa nhận là Wigan chơi tuyệt. Khi còn 10 phút, tôi buộc phải tăng cường cho hàng công để tạo áp lực lên đối thủ và sau cùng cũng giành được ba điểm. Nhưng đó là điều mà Chelsea không đáng có. Và hẳn là Wigan đang rất thất vọng vì họ đáng được nhiều hơn một thất bại trong trận đấu tối qua".
Trái lại, HLV Ferguson của MU đang có tâm trạng phấn khích sau chiến thắng 3-0 trên sân Aston Villa. Theo nhà cầm quân 64 tuổi thì ngoài điểm số, điều ông thấy mừng nhất là "Quỷ đỏ" đã giữ được ngôi đầu vào dịp Giáng sinh nhưng quan trọng không kém là "không phải nghe Mourinho nói quá nhiều, vì ông ta đã hớ khi cho rằng chúng tôi không thể về nhất lượt đi".
Cùng chung tâm trạng phấn khích như người đồng nghiệp, HLV Wenger cũng đang ngất ngây với chiến thắng rất đậm 6-2 của Arsenal trước Blackburn. Chiến lược gia người Pháp thậm chí còn "lãng mạn" khi tái khẳng định khả năng giành chức vô địch Premier League năm nay: "Chúng tôi chắc chắn sẽ làm được những điều thật đặc biệt ở mùa này, ví như chức vô địch giải Ngoại hạng chẳng hạn".
D.M. tổng hợp