Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 12/12/2014, 13:59 (GMT+7)

Một ngày đi săn cá sấu của thổ dân Australia

Hàng ngày, đàn ông ở cộng đồng thuộc tộc người Yolngu ở phía bắc Australia lại vác súng vào rừng kiếm thực phẩm.

Khung cảnh từ trên cao của hệ thống sông ngòi của vùng lãnh thổ Bắc, Arnhem Land, thuộc Australia. Arnhem Land có diện tích 97.000 km2, với khoảng 16.000 dân.

Thổ dân Australia là những người bản địa đầu tiên trên lãnh thổ Australia. Cách đây 40.000- 60.000 năm, họ từ châu Phi tới Down Under (Australia) qua châu Á.

Robin Mildjingi và cháu trai Gasier là thành viên của tộc người Yolngu. Hai ông cháu chụp ảnh trước cửa ngôi nhà của họ ở cộng đồng thổ dân Ramingining, thuộc vùng East Arnhem Land, Australia.

Cậu bé Gregory 4 tuổi thích thú khi tắm trong chiếc xô từng đựng thuốc trừ sâu. Cuộc sống của bộ tộc Yolngu phụ thuộc chủ yếu vào việc săn bắn, hái lượm trong rừng.

Ông Jimmy Burnyila, 70 tuổi, được xem là người lớn tuổi nhất trong bộ lạc Yolngu.

Trong ảnh, người đàn ông tên là Robert Gaykamangu mang theo súng đi săn ngỗng bồ các.

Thợ săn Robert Gaykamangu và Bruce (trái) đứng trên nóc chiếc xe của họ để xác định con mồi tiềm năng.

Bruce và Robert Gaykamangu nướng chiến lợi phẩm vừa săn được trên bếp lửa, ngay tại rừng.

 

Roy Gaykamangu, một thổ dân khác, vác theo khẩu súng tiến vào rừng tìm cá sấu.

Cùng đi săn với ông Roy còn có con trai Marcus. Anh dễ dàng bắt được cá sấu con dưới đầm lầy.

Phát hiện con mồi to lớn, Roy tự mình kéo lên bờ.

Ngoài cá sấu, người Yolngu cũng săn loài thằn lằn khổng lồ Australia.

Cậu bé Johnny, 3 tuổi, đứng nhìn cá sấu và thằn lằn vừa được người lớn săn về.

Roy xẻ thịt cá sấu bằng một con dao nhỏ.

Sau khi đã lọc xương, Roy cắt mảnh da cá sấu ra làm đôi, dưới sự giúp sức của hai người khác.

Một thổ dân nướng thằn lằn Goanna trên bếp lửa để chuẩn bị bữa ăn.

Thổ dân Michael Gaykamangu kiệu cháu trai Johnny, 3 tuổi, lên vai và đi vào rừng săn cá sấu.

Bình Minh (Ảnh: Reuters)