Em à, thời gian chúng ta quen nhau cũng gần một năm rồi, anh nhớ lúc mình bên nhau, cùng nấu ăn, làm việc nhà, quây quần sau một ngày làm việc vất vả, khoảnh khắc ấy sẽ được anh ghi nhớ mãi trong tim. Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em, một cô gái mang nhiều tâm sự và đổ vỡ trong tình cảm. Em đã giúp anh vượt mọi khó khăn và vất vả của cuộc sống. Anh còn nhớ lúc trước em xin phép ba cho anh ghé nhà chơi, ba không đồng ý, em đã khóc vì anh. Anh càng thương em nhiều hơn, hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em cả đời nhưng cuộc sống lại làm chúng ta rời xa nhau nhanh quá. Chúng ta có nhiều khó khăn và vất vả, đều còn trẻ, chưa trải đời nhiều nên khi có những căng thẳng là lại cãi vã rồi làm tổn thương nhau, có khoảng cách vô hình ngăn cách đôi ta hơn.
Hơn một năm rồi chúng mình không trò chuyện, thời gian chúng ta im lặng khiến anh cảm thấy cuộc sống quay cuồng, như không có ánh sáng của mặt trời. Anh muốn nghe giọng nói của em, muốn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và yêu thương em mỗi ngày nhưng chẳng được nữa. Mỗi lần nhớ em, anh không đủ cam đảm để nhắn tin hay gọi điện, chỉ sợ em thấy số máy anh sẽ tắt hoặc không thèm trả lời, điều đó sẽ khiến tim anh càng vụn vỡ và nhói đau hơn nữa. Anh không khi nào quên được hình bóng của em, làm việc gì hình ảnh của em cũng xuất hiện trong đầu anh. Chẳng biết thời gian vừa qua em có nhớ đến anh không, hoặc có lẽ nào em đã bên chồng rồi? Anh chỉ muốn nói: "Dù cuộc sống có thay đổi đi nữa, anh sẽ chờ em quay về bên anh, để anh được bù đắp lỗi lầm và chúng mình cùng nhau xây tổ ấm.
Dũng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.