Em nói trước nhé em lái xe có tiếng là cẩn thận, ngồi với mấy bác công an em hay nói đùa nếu ai cũng như em làm gì cần các bác. Thế mà hôm ấy em đi vào đầu đường cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh, đường thoáng em chạy được khoảng 1 - 2 km gì đấy do không quen đường thoáng thấy cái biển cấm các loại xe treo bên trên. Bên dưới lại có cái mũi tên màu xanh chỉ bên phải.
Do em ngu mà trong khi học lái xe không có cái biển nào hướng dẫn hai cái liền nhau như vậy. Em nghĩ là nó cấm đi về bên mũi tên thế là cứ phải đường em tiến đi được khoảng 200 m em thấy chẳng có xe nào.
Đang ngơ ngơ nhìn thấy ngay mấy anh thanh tra giao thông đứng ở gầm cầu ra vợt, với bản tính người vùng cao thật thà em xuống xe (trong khi đó có cái nó đi sau em nó lùi lại) đưa cho anh thanh tra trẻ giấy tờ và 200 ngàn bảo cho xin và chỉ đường đi tiếp.
Anh ấy bảo em lấy biên bản thì 1,2 triệu, không lấy thì 600.000. Thế là em biết mình ngu đưa 500.000. Anh ta cất đi chỉ đường đi tiếp. Anh thanh tra già 50 tuổi này còn bảo em cứ đứng chờ tí mấy anh công an giao thông bên kia cầu về thì đi rẽ sang nó nhanh.
Anh trẻ cầm tiền thì bảo đi vòng về Nội Bài xong quay lại chờ bao giờ cho họ về. Ối trời ơi! Cầm 500.000 của mình mà tốt đến vậy!
Em lên xe đi tiếp và nghĩ sao họ không đứng ở những nơi giao thông đông đúc giải quyết vi phạm mà lại chui gầm cầu như vậy. Mà tại sao Hà Nội cái đường ấy cụt không đi được lại không chắn lại mà lại treo cái biển nửa đực nửa cái ấy để lấy tiền.
Cực chẳng đã em lái xe quay về mà tức anh ách vì nghĩ nếu đi tiếp mình ức chế thế này lại gây tai nạn thì toi. Không biết trong nội thành hay khu Hà Nội có cái bẫy nào nữa không xin các bác chia sẻ để lần sau có về giải ngố còn có tiền mà uống nước.
Cám ơn các bác.