Sáng 22/9, ông Hồ Phú Sâm (63 tuổi, thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) vẫn cặm cụi vớt những con cá điêu hồng bị chết ở ở 25 lồng nuôi trên sông Cu Đê. Chi cục Thủy sản Đà Nẵng đã lên ghi nhận thực trạng, đo nồng độ oxy trong nước để tìm hiểu nguyên nhân cá chết.
Ông Sâm vớt những con cá chết cuối cùng trong cả 25 lồng nuôi lên bờ để thả cá mới. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Ông Sâm bắt đầu nuôi cá từ năm 2014, với 6.000 con cá giống mỗi lồng. Lứa cá năm nay ông đã nuôi được 6 tháng và đang xuất bán. "Sau bão, mưa to tạo thành dòng chảy lớn, mang theo phù sa đất đỏ từ dự án làm đường nên cá bắt đầu có hiện tượng thiếu oxy", ông Sâm kể.
Ban đầu, chỉ có khoảng 5 đến 10 con cá chết nổi lên mặt nước, nhưng chỉ sau một đêm, cá nổi trắng lồng. Bốn ngày qua, ông Sâm phải thuê mỗi ngày 8 nhân công vớt cá lên bờ, thuê máy xúc đào hố chôn để không gây ô nhiễm môi trường.
Có con cá nặng cả gần 1kg, được ông Sâm vớt lên để mang cho những nhà nuôi heo. Ảnh: Nguyễn Đông. |
"Khoảng 20 tấn cá chết được chôn trong 4 hố đất lớn. Với giá bán tại bến là 40.000 đồng mỗi kg, gia đình tôi mất trắng 800 triệu đồng", ông Sâm buồn rầu nói. Sau khi vớt hết cá chết, ông Sâm tiếp tục thả giống mới với hi vọng sẽ vớt vát được tiền vốn.
Ông Sâm là hộ dân duy nhất nuôi cá lồng trên sông Cu Đê chảy qua địa bàn huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu. Năm ngoái, trận mưa lớn cũng khiến cá trong lồng của ông Sâm bị chết nhưng không thiệt hại lớn.
Nguyễn Đông