![]() |
Godin của Cerro (trái) tranh chấp với Zinho của Penarol trong trận đấu cuối tuần qua. Penarol thắng 1-0 nhờ bàn duy nhất của Zinho. (AP) |
Hector da Cunha, một fan của đội Cerro, đang cùng vợ và con 12 tuổi đứng chờ xe buýt sau trận đấu hôm thứ bảy tuần trước. Bỗng một nhóm CĐV của đội bóng đối địch Penarol lao tới giật chiếc mũ in logo của Cerro trên đầu anh. Một vụ xô xát liền xảy ra, và hậu quả là người đàn ông 35 tuổi đã thiệt mạng vì không chống cự nổi nhóm hooligan hung hãn.
Sau sự cố đáng tiếc này, Liên đoàn bóng đá Uruguay (AUF) lập tức hoãn các trận đấu còn lại của vòng đấu cuối tuần trước. Chủ tịch AUF, Eugenio Figueredo cũng quyết định giải VĐQG chỉ có thể tiếp tục khi tình hình trở nên an toàn. "Sẽ không có bất cứ một trận đấu nào cho tới khi bầu không khí lắng dịu và an ninh được kiểm soát tối đa, đủ để các cầu thủ chơi bóng", ông Figueredo nói.
Hector da Cunha là CĐV đầu tiên bị thiệt mạng do nạn hooligan ở Uruguay suốt 10 năm qua. Tội ác này khiến nền bóng đá khổng lồ ở đất nước nhỏ bé Nam Mỹ bị sốc. Trong lịch sử, Uruguay từng 2 lần vô địch thế giới và hơn một chục lần đoạt ngôi quán quân châu lục (nhiều hơn Brazil).
Phương Anh tổng hợp