Tôi nói anh đưa con về thuyết phục bố mẹ, anh luôn tìm cách từ chối, cũng không chịu dọn ra ở riêng với mẹ con tôi.
Tôi tuyệt vọng, một mình khóc thầm trong những đêm cô đơn vì những định kiến nghiệt ngã.
Chị toát lên một thần thái cực kỳ cuốn hút người nhìn, vẻ ngoài cá tính, cứng rắn, lạnh lùng, kiệm lời.
Em bảo chưa đi vì về nhà mẹ đẻ không chấp nhận và chưa đủ điều kiện để dọn ra ngoài.
Có một lần không chịu được tôi nói lại em chồng và bị mẹ chồng mắng là hung dữ, bà bảo rất hối hận khi cưới tôi về.
Tối hôm qua đi làm về không thấy em, tôi nhắn tin hỏi, em bảo trong phòng (em ngủ với mẹ). Tôi vào phòng không thấy, hóa ra em trốn đi sinh nhật, up ảnh lên Facebook và có cả người ấy.
Mẹ anh gặp tôi, nói sẽ lên cơ quan làm ầm lên cho tôi bị đuổi việc và ra nhà tôi chửi cho gia đình mất mặt, đe dọa nếu không chia tay sẽ không yên với họ. Tôi cảm thấy nhục nhã, tủi thân vì mình bị coi rẻ.
Tôi sợ họ không yêu thương con mình, không hiểu cho hoàn cảnh của mình. Phần nữa đàn ông đến với tôi nếu là người Việt thì đa phần toàn những người cần giấy tờ hoặc chênh lệnh tuổi tác quá nhiều.