"Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn. Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm". Nếu bạn yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn, hẳn những lời ca ấy không xa lạ gì. Đó cũng là điều mình thật lòng mong mỏi và khao khát bấy lâu: Yêu thương và được yêu thương.
Ở tuổi 33, mình chưa từng kết hôn, song đã trải qua hai cuộc tình khiến mình đau lòng, tưởng chừng mất hết niềm tin vào cuộc sống. Điều tuyệt vời là mình có gia đình đầy tình cảm và quan tâm. Đó lả động lực để mình không thôi thương mến cuộc đời và sống từng ngày thêm ý nghĩa, tích cực hơn.
Mình có gương mặt hay được khen dễ thương, xinh và vóc dáng cân đối (mình cao không dưới 1,6 m). Mình làm việc rất chăm chỉ và nhiều nỗ lực để có tích lũy tương đối, công việc ổn định, không có thói quen tiêu xài hoang phí, thích những giá trị thực chất, bền vững và luôn coi trọng đời sống gia đình, biết quan tâm người khác.
Mọi thứ đều ổn, trừ một mảnh ghép vẫn thiếu trong trái tim mình. Sau nhiều ngày tự chữa lành "vết thương sâu hoắm" của cuộc tình trước, giờ mình mạnh dạn thổ lộ tâm tình này, vì tin chắc bản thân cần sống tiếp và ai trong chúng ta cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Nhiều lúc mình khao khát có ai đó nắm chặt bàn tay. Thật ra không phải ngày mình yếu đuối và chịu nhiều thử thách nhất, mà là lúc đi khám phá những vùng đất mới, gặt hái thêm những thành công nho nhỏ. Đúng! Niềm vui được chia sẻ càng nhân đôi.
Hy vọng đâu đó, mình tìm được chàng trai ấy - người cùng mình vẽ nên bức tranh chung đôi đủ gam màu, chia sẻ vui buồn mà không buông tay nhau.
Mình có nỗi ám ảnh tột độ vì chuyện bị phản bội nên: "Một nửa ơi, hãy chung thủy với em. Nếu một mai không thương nhau nữa, nếu mối quan hệ của tụi mình có vấn đề không thể hàn gắn, hãy nói ra và em sẽ để anh đi cùng lời chúc phúc chân thành. Đừng lừa dối vì sớm muộn em cũng biết, mà cơn đau ngày phát giác ra anh gạt em thật chẳng dễ phôi phai".
Mong tìm được bạn nam từ 27 đến 35 tuổi, cao trên 1,7 m. Bạn không cần giàu có nhưng cầu tiến, thu nhập ổn định, làm việc trong ngành giáo dục, truyền thông, kinh doanh hoặc y tế và đang độc thân nhé.
Mình thích xem phim, du lịch, nấu nướng, nghe nhạc và đọc sách. Mình đi gần hết Đông Nam Á và từng đến Mỹ. Bạn cũng thích đi đó đây như mình thì tuyệt vời quá.
Trước đây mình khá bận rộn nên việc vận động không thường xuyên lắm. Giờ mình rất thích chạy bộ nên hai đứa có thể cùng rèn sức khỏe, hoặc bạn dạy mình chơi môn thể thao bạn thích nhé.
Mong nhận được những kết nối nghiêm túc, tình cảm. Cầu chúc những điều an lành nhất cho các bạn.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ