Tôi hâm mộ những chị trưởng phòng 30-40 tuổi, mong mình cũng nhanh chóng đạt đến độ tuổi ấy, có phong cách như các chị. Tôi làm việc tại một cao ốc, chỉ là nhân viên phụ trách giấy tờ, cứ thán phục các chị mặc vest công sở, mang tất đen, nhanh nhẹn, tự tin, bản lĩnh, thuyết trình chất vấn trước đông người. Các chị ấy dáng vẻ dứt khoát, nói gì cũng lưu loát, phân tích thấu tình đạt lý mà không kém phần xinh đẹp, duyên dáng, thu nhập cao.
Tôi thấy mình non nớt, lúc còn đi học thì lo học, giờ đi làm lương chỉ vừa đủ cho mình, lại phải làm theo ý người khác. Dĩ nhiên, tôi cũng có nhiều trải nghiệm, du lịch khám phá đây đó và cả chuyện tình cảm; có điều lứa tuổi nào chẳng có những chuyện này. Như dì tôi 47 tuổi mới tái hôn, các anh chị ngoài 30 tuổi trong văn phòng đang yêu, hẹn hò. Họ lại có kinh tế tốt hơn, môi trường tiếp xúc đa dạng hơn, tôi thấy họ sống còn sôi động hơn độ tuổi của tôi nữa, bởi vào bar, đi du lịch xa xỉ đều cần phải có thu nhập cao. Tôi không biết các bạn cùng tuổi mình có cuộc sống khác không, không biết mình có bỏ lỡ điều gì ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất này không?
Ánh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc