Chào các bạn đọc thân mến,
Hôm nay, mình thấy những thứ xưa cũ bỗng ào về. Khi đi làm, thấy cảnh gió sớm mai và nắng nhẹ, mình thấy những ngày xưa đã lâu quên mất. Chợt nhận ra bản thân đã thiếu một thứ mà bây lâu này mình quên.
Mình sinh ra ở ngoại thành Hà Nội, từ năm 2008 đã trở về Hà Nội nên nhiều người vẫn gọi là Hà Tây cũ. Thú thật mình thích cái tên Hà Tây hơn.
Mình thuộc thế hệ giao thời cuối 8x, là thế hệ giữa cũ và mới, giữa hiện đại và truyền thống. Mình có chút yêu thích với con chữ nhưng cuối cùng vẫn phải theo cuộc sống để có một công việc có thể nuôi sống bản thân và gia đình.
Mình có đam mê với cây cối nhưng thực sự không giỏi về cây cảnh. Trong cuộc sống, mình không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ tìm sự phù hợp để có thể bù đắp cho nhau. Vì vậy hy vọng năm nay mình có thể chạy kịp KPI cuối năm. Hy vọng gặp được người phù hợp và có thể tiến tới điểm đích của cuộc đời.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Dũng
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Giới tính: Nam