Mối tình gần đây nhất của mình cách đây đã 5 năm. Ngày đó mình và cô ấy làm chung cơ quan, đã đưa về ra mắt và tưởng chừng sẽ thành một đôi nhưng chuyện đời là vậy, cô ấy chê gia cảnh nhà mình nghèo rồi bỏ đi lấy chồng Hàn Quốc. Mình tự nhận thấy mình rất yếu đuối dù là con trai, những ngày sau đó mình rất đau khổ, cay đắng hơn nữa là cô ấy còn về gặp mình khoe những tấm ảnh cưới mới chụp cùng chồng Hàn Quốc kèm theo câu nói: "Em vẫn yêu anh".
Không thể chịu đựng nổi những gì cô ấy để lại nên mình đã cắt đứt mọi liên lạc, rồi quyết tâm làm giàu mà đến giờ vẫn chưa giàu. Quay lại câu chuyện với chuyên mục Hẹn hò, mình muốn tìm một bạn gái để kết duyên. Mẹ mình hiền lắm mà cứ giục lấy vợ để có cháu bồng. Mong rằng tìm được bạn gái thích nấu ăn (mình cũng thích), ở sạch sẽ gọn gàng và đặc biệt là hiếu thảo với cả hai bên nội ngoại. Sở thích của mình là: Nấu ăn, đàn hát, xem phim, thể thao, quay phim và chụp ảnh. Mình rất thích đi bộ dạo quanh bờ hồ và nghe nhạc. Mình hy vọng sẽ tìm được một nửa có cùng sở thích trên, mình hứa sẽ dành thật nhiều buổi tối để ở bên người yêu, cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường đời.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nam Cung Huy
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam