Sau vì nhiều cơ duyên nên mẹ nhận thêm hai em út từ khi chưa đầy tuổi. Ngày còn trẻ, mẹ từng là cô giáo, rồi gia đình quá neo người cùng cha mẹ đôi bên già yếu nên mẹ lui về làm hậu phương. Bốn anh em tôi do một tay mẹ kèm cặp, dạy dỗ, không phải theo bất cứ một lớp học thêm nào. Anh tôi là một bác sĩ, tôi và em kế là công an, em út đang học năm ba sư phạm. Tuổi ấu thơ, chúng tôi quen với việc mấy anh em chung nhau những bộ quần áo, một quả trứng mẹ cắt làm tư, mâm cơm với miếng đậu mà lúc cơm hết nồi còn nóng bỏng tay. Hoặc có khi anh em ăn hết cả phần cơm ba mẹ vì đi học về đói, nhưng chúng tôi rất hòa thuận.
Khi chúng tôi đi làm, cùng nhau tích góp và làm lại nhà ở quê. Tôi và anh công tác rồi lập gia đình ở thành phố khác, em kế lấy chồng và ở cùng cha mẹ tôi. Anh tôi vì lo lắng cho gia đình nên 34 tuổi mới lập gia đình. Vợ anh là con gái một gia đình giàu có, chị dạy môn phụ ở một trường cấp 2, công việc khá ổn, có nhiều thời gian cho gia đình, trong khi anh tôi liên tục phải trực và học thêm. Anh chị ở căn hộ do ba mẹ chị mua. Từ khi cưới nhau, chị rất ít khi về quê do không hợp điều kiện sinh hoạt và con nhỏ. Ngày chị sinh, mẹ tôi có qua phụ nhưng ông bà thông gia đã thuê người trông cháu nên cháu đầy tháng mẹ tôi về quê, mẹ ít khi can thiệp chuyện gia đình anh chị. Anh trai tôi cũng nặng về gia đình bên nội nên thường xuyên mua sắm vật dụng, thuốc thang gửi về cho bố mẹ; tiền mua sắm từ tiền riêng của anh, không sử dụng quỹ chung đã đóng góp cho gia đình.
Cách đây một năm, ba tôi ốm phải mổ, vợ tôi và hai em út thay phiên chăm sóc nên anh trai chi toàn bộ tiền viện phí. Vì chuyện này vợ chồng anh chị tranh cãi dẫn đến ly thân, anh dọn đồ ra thuê căn hộ ở riêng. Sự việc này ba mẹ tôi không hề hay biết; khi mẹ đưa ba đi tái khám có ghé nhà anh chị, chị yêu cầu qua nhà "con trai của ba mẹ" để ở khiến ba mẹ rất buồn lòng. Vài tháng sau ly thân, chị có làm lành và muốn anh về lại nhưng anh yêu cầu nếu hàn gắn sẽ cùng nhau thuê nhà rồi tích góp mua nhà riêng. Chị dâu ban đầu chưa chịu nhưng sau khi hết thời gian ly thân anh tôi đề nghị ly hôn thì chị đổi ý, muốn theo anh. Anh bảo rất yêu con gái nhưng sợ sự khác biệt quá lớn giữa hai vợ chồng làm ảnh hưởng tới con mình.
Ba tháng nay chị dâu bỏ việc ở thành phố về quê tôi ở với mong muốn hàn gắn gia đình, ba mẹ tôi cũng mong hai người cho nhau cơ hội. Anh em chúng tôi không có mong muốn nào hơn tất cả được hạnh phúc, nhìn cháu mình cũng thương. Xin cho chúng tôi lời khuyên để sau này không phải ân hận.
Quang
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc