Mình sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió, vì vậy tính cách của mình chắc cũng như vùng đất này, lúc nắng lúc mưa. Mình trải qua những vấp ngã trong cuộc sống, nó cho mình nhiều bài học quý giá, cũng giúp mình mạnh mẽ hơn, cũng lấy đi của mình niềm tin, đôi khi mình quá dè dặt, luôn thấy sợ hãi không dám lựa chọn, không dám nói ra những gì mình muốn. Mình sẽ cố gắng thay đổi, mở lòng hơn.
Mình mong muốn tìm được người bạn đúng nghĩa để sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. Mình không hề toan tính, vụ lợi, rất thật tâm tìm một người bạn và mong bạn cũng như mình. Mình rất thích màu áo lính, cảm giác nó rất chân thành. Mong một lần được đến những hòn đảo của quê hương mình, mong một lần được gặp bạn. Hãy làm bạn của mình nhé, một người bạn đúng nghĩa. Mong được làm quen với những người lính đảo, những con người thầm lặng hy sinh cho tổ quốc và mong được làm quen với tất cả các bạn trên mọi miền.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hương
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Dăk GLong, Đắk Nông
- Giới tính: Nữ