Mấy hôm nay theo chỉ thị của Chính phủ để chống dịch mà đường phố Hà Nội vắng vẻ hẳn, mình cũng có nhiều thời gian để ngồi suy ngẫm viết bài đăng VnExpress theo lời khuyên của một người bạn. Hy vọng những dịp hiếm hoi "không tắc đường" thế này có khi may mắn lại được thần hạnh phúc sớm mỉm cười chăng?
Trước hết, mình xin tự giới thiệu: Mình đã tốt nghiệp đại học và đang làm công việc văn phòng sử dụng tiếng Nhật hàng ngày. Mình rất yêu công việc hiện tại bởi nó phù hợp với ngành học của mình, cũng để cho mình được trả ơn nước Nhật - nơi mà mình đã nhiều lần được học bổng sang học tập và nghiên cứu.
Theo nhận xét của những người xung quanh, mình là người xinh xắn, dễ mến, nói chuyện có duyên, sống vui vẻ, lạc quan và hòa đồng, luôn quan tâm và muốn mang tiếng cười đến cho người khác. Nhưng nhược điểm của mình là cầu toàn, kỹ tính trong công việc, đôi khi mạnh mẽ và lý trí quá. Mình tự thấy tính cách mình khá mâu thuẫn khi vừa rất truyền thống kiểu cẩn thận, hay lo nghĩ như một bà già, mà lại trong sáng, hồn nhiên, thích mộng mơ như một em sinh viên mới ra trường vậy. Hy vọng các bạn không mỉa mai mình vì điều này nhé.
Niềm vui trong cuộc sống của mình là đọc sách, chụp ảnh hoa lá, du lịch, viết văn, nghe nhạc, tập nhảy flashmob và giúp đỡ từ thiện cho những người khó khăn.
Nơi làm việc của mình đa phần là người nước ngoài đã lập gia đình, nên mình không có nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với người khác phái. Mình cũng được rất nhiều người yêu thương mai mối và bản thân mình cũng chủ động tham gia các chương trình hẹn hò nhưng có lẽ mình chưa may mắn để gặp được người phù hợp, cho mình cảm giác đồng cảm và rung động thực sự. Chắc các bạn cũng hiểu cảm giác những người bạn gặp rất tốt nhưng bạn không tìm được một động lực nào để tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ đó. Đôi khi mình cảm thấy sợ hãi và áp lực khi đột nhiên ai đó dẫn một người khác giới đến giới thiệu. Dù sao mình cũng biết ơn tất cả những người mình từng được gặp.
Mình luôn cố gắng sống những ngày tháng độc thân một cách vui vẻ và ý nghĩa nhất. Nhưng các bạn chắc hẳn cũng sẽ tán thành rằng sẽ hạnh phúc hơn nếu có ai đó cùng chia sẻ buồn vui, và tuyệt vời hơn nữa nếu chúng ta cùng có thể nhìn về một hướng và nghĩ về những chuyện dài lâu hơn.
Thông qua chuyên mục của VnExpress, mình hi vọng "hạnh phúc" của mình nếu vẫn còn độc thân và chưa kết hôn thì biết rằng có người vẫn kiên nhẫn chờ anh ấy đến tìm. Mình hy vọng anh ấy hơn tuổi mình, ví dụ khoảng 2 tuổi thì đẹp nhỉ? Mình sẽ rất vui nếu anh ở Hà Nội hoặc gần Hà Nội. Hy vọng anh là người có tính cách điềm đạm, chững chạc, khiêm tốn, biết lắng nghe, quan tâm tới gia đình và tôn trọng người khác.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc bài. Chúc tất cả mọi người sẽ luôn lạc quan, tin tưởng rằng hạnh phúc rồi sẽ đến với tất cả chúng ta vào đúng thời điểm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Sa Chi
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ