Sài Gòn đã bắt đầu se lạnh, báo hiệu một mùa Noel nữa lại về. Những con đường, tuyến phố thân quen đang dần được trang hoàng lộng lẫy với cây thông, gói quà và những ánh đèn lấp lánh sắc màu. Hòa mình vào dòng người nhộn nhịp trên những con đường lung linh ấy sau mỗi chiều tan ca, bất chợt anh cảm thấy mình như đơn điệu và buồn tẻ. Anh bắt đầu nghĩ về một gia đình nhỏ, ấm áp, có anh và có em. Cuộc sống độc thân cũng tốt nhưng tốt hơn khi chúng ta có đôi và sánh bước cùng nhau. Vẫn biết rằng tìm cho mình một nửa phù hợp là khó nhưng anh hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy nhau.
Ngoại hình anh chỉ bình thường nhưng sống tình cảm. Anh thích bóng đá, du lịch, thích tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ, thích cà phê buổi sáng, nấu ăn và xem bóng đá vào mỗi dịp cuối tuần.
Một nửa yêu thương anh tìm là người phụ nữ của gia đình, sống chung thủy, giản dị, biết quan tâm chia sẻ và có kiến thức để cùng nhau nuôi dạy con cái cho tốt. Bạn nữ còn độc thân, nghiêm túc và có ý định lập gia đình, mình cùng nhau tìm hiểu để có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình,
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyên
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam