Gửi đến em, một nửa thế giới của anh! Đã quá lâu rồi anh vẫn chưa gặp được em, có lẽ do anh lười yêu lười tìm hiểu. Anh thất vọng về bản thân chưa đủ khả năng lo cho người mình thương được hạnh phúc. Anh đã một mình bước qua những khó khăn, cố gắng hơn mỗi ngày. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, chỉ mong gặp được ai đó hiểu và chia sẻ, đồng hành với anh đến hết cuộc đời này.
Anh sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng, sau khi ra trường làm việc ở Sài Gòn, đến nay cũng hơn chục năm rồi. Hiện tại, anh sống cùng ba và em gái ở quận 12, làm văn phòng xuất nhập khẩu ở quận 4, công việc cũng ổn định. Sau giờ tan ca anh chỉ về nhà, lâu lâu đi dạo hoặc cà phê ngắm đường phố. Anh đang tìm em để cùng anh đi đâu đó, đi ăn hoặc xem một bộ phim hay, hoặc nấu một vài món chúng ta cùng ăn tối.
Anh thích đi du lịch, đi đến những nơi anh chưa đến mà đi một mình thì buồn lắm, anh chờ em nhé, cô gái của anh. Anh mong được gặp em, một cô gái biết quan tâm, chia sẻ, ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m55 là ổn. Anh cao 1m65 thôi, so với tuổi anh nhìn khá trẻ, thư sinh, hiền.
Cảm ơn VnExpress đã cho mình gửi gắm tâm sự tuổi 34. Mong nhận được tin từ người ấy, có duyên chúng ta sẽ cùng đồng hành, không thì cũng có thêm một người bạn mới. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phạm Văn Sơn
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam