Từ nhỏ tới lớn, em đều bị quản khá chặt nên ngoài việc học ra, những mối quan hệ khác đều phải báo cáo với mẹ. Ba mẹ chỉ muốn em tập trung học hành, tránh bị xao nhãng việc học. Và dù em có hơi bướng nhưng những việc như vậy lại rất ngoan ngoãn nghe lời, không muốn ba mẹ phiền lòng.
Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng mọi người đều nhận xét nhìn em trẻ hơn so với tuổi một chút, chỉ một chút thôi ạ. Tính em hơi hướng nội, nhưng rất dễ bắt chuyện, chỉ là bản thân rất ít khi chủ động. Em không phải típ người cầu kỳ, không thích sự lãng mạn phô trương, chỉ cần cái gì đó thực tế, nói được làm được. Em cao cỡ qua 1,6 m chút thôi, ngoại hình cân đối, không quá gầy. Em thích xem thể thao như bóng chuyền, bóng đá, tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, khá là nhiều. Ngoài ra em thích nghe nhạc và xem phim khi có thời gian rảnh. Nhạc Nhật, Hàn hay USUK em đều nghe hết. Còn phim thì trừ một số phim có tam quan không được bình thường ra, em đều xem được hết.
Em từng qua Nhật vào năm 2015, đầu năm 2020 về Việt Nam chơi nhưng vì tình hình dịch nên hiện tại em vẫn còn kẹt lại ở Việt Nam, nhưng sẽ quay lại Nhật tiếp vào năm sau hoặc khi Nhật mở cửa lưu thông qua lại như cũ. Em có dự định sống lâu dài ở Nhật nên hy vọng người đó sẽ là anh, người có chung sở thích với em. Em không ngại nếu anh bận rộn với công việc nhưng những lúc đôi ta cần, mong anh vẫn sẽ dành chút thời gian cho em, chỉ để gửi gắm đôi lời thăm hỏi thôi cũng là niềm vui với em rồi.
Em không biết anh có phải người đi cùng em tới cuối cùng không nhưng em chắc chắn anh chính là người đầu tiên em có suy nghĩ nghiêm túc tới mối quan hệ lâu dài.
Câu cú của em còn hơi lủng củng, không có sự trau chuốt nhiều nhưng đều là những lời thật lòng. Mong sẽ đánh động được trái tim anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ