Đà Nẵng những ngày tháng 3, em từng nghĩ mình thật mạnh mẽ. Xa quê một mình nơi thành phố này, đi học, đi làm, độc lập mọi thứ và luôn cố gắng gồng mình về vật chất lẫn tinh thần. Cho đến hôm nay, chạy xe một mình quanh thành phố, thấy thật lạc lõng, yếu đuối đến nhường nào.
Em, cô gái quê Hà Tĩnh, sống và làm việc ở thành phố biển xinh đẹp này gần 12 năm. Em có ngoại hình ở mức ưa nhìn, cao 1,62 m, nặng 57 kg, nước da hơi ngăm, là nhân viên văn phòng và bán hàng online.
Cuộc sống của em đơn giản, đi làm sau đó chạy bộ, đạp xe, về nhà nấu nướng, thi thoảng gặp bạn bè (dạo này bạn bè, đồng nghiệp đã kết hôn gần hết nên cũng ít tụ tập). Em thuộc típ hướng nội, thích cuộc sống gia đình, thích nấu nướng và những bữa cơm nhà.
Em chẳng viết được nhiều từ hoa mĩ, chỉ mong tìm được bạn nam mà em có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, đủ trưởng thành và chân thành, biết lắng nghe và thấu hiểu...
Có thể em hơi khắt khe nhưng thật lòng muốn tìm một người cùng quê để dễ hiểu nhau hơn và thuận tiện mỗi dịp lễ tết cùng về quê.
Mong anh làm việc ở Đà Nẵng để mình có thể gặp nhau dễ hơn và đơn giản chúng ta có thêm người bạn để cùng dạo biển, dạo quanh thành phố xinh đẹp này.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và ai còn cô đơn sớm tìm được một nửa yêu thương.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hương Tháng Ba
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ