Người đàn ông mình thương yêu thực sự đã lạc lối, không hiểu rõ giá trị đích thực của mình. Nói vậy vì mình không làm gì sai, luôn thương yêu, luôn muốn chia sẻ, nhưng cuối cùng không được đáp lại sự yêu thương. Mình rất khổ tâm khi không thể giữ gia đình trọn vẹn cho bọn trẻ.
Mình tập quen với cuộc sống mới bằng rất nhiều công việc, dần thành thói quen, trong đầu chỉ có công việc. Nhưng phụ nữ dù có mạnh mẽ đến mấy cũng cần một người đàn ông bên cạnh để chăm sóc, yêu thương.
Hy vọng gặp một người có thể cho mình cảm giác được yêu thương. Mình không phải sản phẩm lỗi của xã hội vì luôn có đủ tư cách đạo đức lẫn nhận thức. Nhiều khi mình luôn cảm thấy thiếu tự tin vì bị đối xử tệ dù đã hết lòng với đối phương.
Mong gặp được người tốt, hiểu mình để cùng nắm tay đi nốt quãng đường còn lại. Mình sẽ không sinh thêm bé nữa mà tập trung cho hai bé, gia đình nhỏ và tất cả thành viên trong gia đình mới. Rất mong người đó ở Hà Nội hoặc các vùng lân cận càng tốt, nhưng nếu ở xa, chỉ cần cho mình lòng tin, mình sẽ cố gắng thay đổi công việc theo. Mình tốt nghiệp đại học và kinh doanh lâu nên khá dễ thích ứng.
Mình không quá quan trọng ngoại hình của bạn đời vì bản thân không phải hot girl (kể cả khi trẻ). Mong người đó có sức khỏe tốt, có trái tim nhân hậu, hiểu và yêu thương mình, cùng mình xây đắp một gia đình bền vững.
Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hà
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ