Anh à, đây là lá thư thứ 2 em viết cho anh. Thời gian gần đây gia đình mình đã xảy ra quá nhiều chuyện, em không tin rằng những câu chuyện mà em đọc trên mạng bấy lâu nay giờ lại xảy ra trong chính gia đình của mình như vậy. Em rất buồn và đau khổ, giờ em không dám trách anh một điều gì cả. Nếu như lúc này em không đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện thì thật sự gia đình mình sẽ tan nát.
Em yêu anh rất nhiều, nhưng tình yêu đó hình như anh không cảm nhận được. Mình quen và sống với nhau hơn 10 năm trời mà giờ đây tình cảm của anh lại thay đổi như vậy. Em biết anh rất yêu Hà, nhưng anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Tình yêu đó có mang lại hạnh phúc cho người trong cuộc không anh? Hay chỉ mang lại đau khổ và bất hạnh.
Anh hãy bình tâm mà suy nghĩ nhé anh. Bên cạnh anh còn rất nhiều người yêu và thương anh lắm. Anh phải nhớ rằng lỗi do cha mẹ gây ra thì đừng bao giờ để các con phải gánh. Đừng để một gia đình tan nát, và các con sống không đủ cả cha lẫn mẹ bên cạnh. Những đứa trẻ không có tội gì đâu anh.
Thời gian này có thể anh đang rất đau khổ nhưng rồi mọi việc sẽ qua đi. Chúng mình cùng làm lại nhé anh. Em mong anh hãy quay về với gia đình. Đừng vì một chút gì đó mà đánh mất tất cả nhé anh. Em yêu anh nhiều lắm.
Hoa Hồng