Qua một người bạn giới thiệu cũng khá lâu nhưng đến hôm nay em mới quyết định lên đây viết đôi dòng, mong có cơ hội may mắn gặp được người đi đến bạc mái đầu.
Em học ở quê rồi vào Nam lập nghiệp cùng chị gái, học chuyên ngành tiếng Anh rồi có duyên theo nghề thu mua hàng quốc tế, từ lúc vào Nam tới giờ chắc cũng hơn 3 năm rồi. Em tự thấy mình là một cô gái lạc quan, hiền lành nên viết lên đây mong tìm được một người biết lắng nghe, thấu hiểu và chững chạc một chút. 28 xuân xanh nhưng tính em cũng hơi trẻ con. Em nghe người ta bảo "Nếu em yêu đúng người thì sẽ có thể mãi mãi không cần lớn và không sợ già đi khi thêm tuổi mới như hiện tại".
Này chàng trai của em ơi, em không quan trọng ngoại hình vì bản thân cũng chỉ ở mức trung bình, không được cao và dáng cũng không chuẩn. Chỉ mong anh là bờ vai vững chãi, người luôn đồng hành cùng em cả lúc vui lúc buồn và lúc cả hai khó khăn trong cuộc sống. Nghèo không đáng sợ mà đáng sợ là người ta không có ý chí để vươn lên làm giàu. Gặp anh khi anh đang còn chật vật với sự nghiệp cũng được, chỉ là khi anh thành công đừng phũ phàng với người luôn sát cánh cùng trong những ngày gian khó. Em theo đạo Phật nên anh có theo một tính ngưỡng nào đó hay không thì cũng đừng bắt em bỏ đạo phật nhé. Hy vọng người đó sẽ đọc được và phản hồi em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hanny Le
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ