Chào anh - người hữu duyên,
Em sinh ra ở vùng sông nước miền Tây bình dị, hiền hòa. Học tập, làm việc ở Sài Gòn nhưng xung quanh cũng là những người thân thiết nên em luôn cảm thấy mình vẫn ổn. Cuộc đời còn dài nên cứ nhàn nhã học tập, thảnh thơi đi làm, rồi du lịch để mở mang tầm mắt. Nhưng đời thường tát vào mặt mình những ca nước lã để con người ta luôn tỉnh táo lại. Dù Covid không ảnh hưởng nhiều đến công việc của em nhưng làm việc ở nhà giúp em có thời gian rảnh rỗi hơn để sống chậm lại, ngẫm nghĩ về cuộc đời nhiều hơn.
Khi lướt mạng để theo dõi xem người quen quanh mình trải qua "kỳ nghỉ dài hạn" thế nào, em dễ dàng bắt gặp những tấm ảnh gia đình của bạn bè đồng trang lứa. Những nụ cười trẻ thơ hồn nhiên, trong sáng bỗng lan tỏa một năng lượng giữa dòng đời ngược xuôi này. Nhìn bè bạn hạnh phúc bên mái ấm gia đình, cảm thấy chạnh lòng lắm anh nhỉ.
Suốt mấy tháng trời không được về quê, em thấu hiểu được sự khao khát con cái sớm thành gia lập thất của cha mẹ. Thật vậy, những lúc khó khăn, hoạn nạn, có bờ vai, cánh tay cùng nhau đỡ đần cũng là một điều hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng có lẽ ông Tơ bà Nguyệt quá bận rộn nên bỏ sót cô gái tuổi Tỵ đang ngồi chễm chệ giữa Sài Gòn này. Thế là em lọ mọ lên đây để tự PR, hy vọng gặp được anh chàng cùng chung tâm trạng.
Mọi người hay nói nụ cười của em rất tươi nên em rất hay cười. "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" nên em nghĩ cứ cười đi, cho mọi người uống thuốc bổ tâm hồn và người ta cũng sẽ đáp lễ lại mình. Thế là đời nhẹ nhàng trôi qua.
Em có thể rửa rau, nấu cơm, chuẩn bị tươm tất bữa cơm gia đình nhưng cũng có thể sửa bóng đèn, chữa ống nước. Điều này có nghĩa là em mong muốn sự bình đẳng ở người bạn đời, đừng gia trưởng và suy nghĩ đây là việc của riêng ai, mà hãy nghĩ đây là việc của chúng ta, của cả nhà anh nhé. Sẻ chia sẽ dễ dàng cảm thông và thấu hiểu, nên em nghĩ đây là điều tuyệt vời ở người bạn đồng hành đoạn đường còn lại.
Mong anh là con người hiếu thuận, biết quan tâm gia đình và có công việc ổn định, đừng đam mê "tứ đổ tường".
Cảm ơn anh đã đọc những dòng lan man tâm sự của em. Chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ