Hà Nội ngày đông lạnh cuối năm, ở một góc tĩnh lặng và giản dị, em ngồi viết những dòng đầu tiên này gửi anh, không gì ngoài hy vọng nó sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện tốt đẹp.
Em - một bà mẹ đơn thân ở tuổi 30 có lẻ, dù tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng trong sâu thẳm vẫn cảm nhận được sự trống vắng, vẫn thấy mình còn thiếu gì đó.
Hôm trước, cầm cuốn sách của một người bạn trên tay, tình cờ trên bìa lót em bắt gặp lời đề tặng, nội dung thế này: "Chúc hai bạn H và Y luôn hạnh phúc và mãi có nhau". Lời chúc ngắn gọn, giống như bao lời chúc quen thuộc và dành cho người khác, nhưng lại khiến em bị ấn tượng mạnh và thoáng chút ngẩn ngơ. Em nghĩ nhiều về hạnh phúc lứa đôi, về việc đi cùng nhau cả một đời. Sách có thể mượn được nhưng hạnh phúc thì chẳng thể mượn vay, và em sẽ tự tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Vốn chẳng hứng thú lắm với chuyện mối mai vì vẫn tin vào ấn tượng gặp gỡ vô tình ban đầu, nhưng chuyện mối mai thời @ biết đâu được lại khác, em cứ thử.
Em giới thiệu chút về bản thân nhé. Biết "khoe" gì, "đậy" gì đây nhỉ? Thôi thì em tự nhận xét mình là người hướng thiện, có lối sống đơn giản, lành mạnh, ít màu mè nhưng không nhàm chán. Đặc biệt em đề cao sự tự chủ trong cuộc sống.
Em làm công việc văn phòng tại Hà Nội. Nếu anh cũng ở đây thì thật tốt. Hà Nội chật chội, nhưng vẫn dễ thương và thiết yếu với nhiều người, và dù chật đến mấy cũng chẳng bao giờ bó hẹp được xúc cảm con người một khi người ta muốn nó nảy nở.
Và anh đừng hút thuốc nhé. Thực sự em cũng có chút cảm thông cho những ai phải dùng tới chất kích thích vì công việc. Nhưng thuốc lá và em như thể đọc sách mà ngồi quán nhậu vậy. Và chắc em cũng không hợp với ai hay dùng tiếng lóng khi giao tiếp đâu.
Đôi dòng gửi đến anh như vậy. Nếu có duyên, mình gặp nhau trong những thư sau anh nhé.
Chúc độc giả VnExpress một năm mới bình an.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hà Nội
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ