Em hiện tại là tân đồng, tương lai không xa sẽ là cô đồng và làm việc tâm linh. Anh có dám quen một cô đồng như em không?
Em sinh năm 1993, cao 1,55 m, không xinh cũng không xấu, đang làm công nhân tại Hải Phòng, quê ở Thanh Hóa. Em rất vui nếu mình cùng quê.
Em khá khó tính như lời nhận xét của mọi người xung quanh và rất kỹ tính từ lời ăn tiếng nói, cộng thêm bản thân lại mang căn số nữa nên tính khí khá khác người. Em tự lập sớm, không thích phụ thuộc vào người khác. Anh sẽ hiểu hơn về em nếu chúng mình cho nhau cơ hội tìm hiểu.
Mong anh đừng vô tâm, quan trọng là sống có trách nhiệm và tôn trọng mọi người xung quanh dù họ là già, trẻ, trai, gái, giàu sang hay nghèo nàn... vì em rất ghét ai không biết tôn trọng người khác. Em ghét người sống không có tình người, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, mở miệng ra là tiền, bởi đơn giản em sống thiên về tình cảm.
Chẳng mơ ước gì nhiều, chỉ mong anh cao cao chút để mai kia con mình không thấp vì em đã nhỏ rồi mà. Ngoại hình anh bình thường thôi, ưa nhìn, nếu có duyên thì đẹp quá bởi em thích người có nét duyên thay vì đẹp trội.
Đôi lời như vậy có lẽ hơi nhàm nhưng sẽ mặn hơn khi ta tìm hiểu nhau. Biết rằng rất khó để anh chấp nhận quen người như em nhưng em vẫn sẽ chờ.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa
- Giới tính: Nữ