Đã qua tuổi 30, suy nghĩ của em đương nhiên chín chắn và sống lý trí hơn em của tuổi 20, nhưng vì có vẻ ngoài nhỏ nhắn (cao 1,5 m) và hơi tròn khiến mọi người nghĩ em trẻ hơn tuổi thật.
Không biết anh có giống em, hay nghĩ về nửa kia của mình sẽ như thế nào? Nhưng có lẽ không bao giờ có đáp án đúng trong tưởng tượng cả anh nhỉ nên hiện tại khi nghĩ về anh, em mong anh chín chắn, tin cậy, bản lĩnh, có thể bao bọc em và gia đình nhỏ của chúng ta sau này.
Em sống có phần hơi trầm tính và không thích chia sẻ quá nhiều với người lạ, thường đặt mình sau cảm xúc của người khác nên khi nghĩ về việc gần gũi với ai đó, em sợ cảm thấy tính cách ấy sẽ làm mình thiệt thòi. Vậy nên nếu quen em, anh hãy che chở và quan tâm em nhiều hơn nhé.
Em hướng nội với người lạ thôi, hy vọng có thể cho anh thấy khía cạnh hài hước và những ưu điểm khác nữa của em.
Tết sắp đến rồi, chúc anh và các bạn đang độc thân của chuyên mục Hẹn hò tìm được một nửa yêu thương của mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hương
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ