Em dễ gần lắm (ai cũng nói vậy), chỉ có chút tự ti vì 31 năm qua đã làm gì mà anh phải né tránh như vậy.
Xin tự giới thiệu, em là con gái nhà nông, gia đình sống ở Tây Nguyên. Em yêu mảnh đất này, yêu những mùa hoa cà phê nở rộ, những thác nước hùng vĩ, yêu cả con người chân thật, nghĩ sao nói vậy.
Em dễ hòa nhập với môi trường mới. Đôi khi hay bị người khác lãng quên nhưng ba em từng nói "Con gái à, hãy vui vẻ vì điều đó, vì mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh, sứ mệnh của con là làm cho người khác tỏa sáng và không phải buồn".
Em từng buồn vì điều đó nhưng từng được nổi bật ở một số nơi mà mình tham gia, nhưng em nhận thấy rằng làm người thật khó. Anh có chấp nhận một cô nàng hơi đa cảm không? Hay vì anh chưa đến để cho em bờ vai dựa vào mỗi lần có chuyện vui buồn mà kể anh nghe.
Anh à, nếu anh cao hơn 1,7 m thì hay biết mấy, vì ít ra con của chúng ta sau này có chút gen cao của ba.
Khả năng nấu nướng của em không tệ, chỉ cần học thêm những món phức tạp khi tiệc tùng nữa là ổn. Em hát được, còn hát thế nào thì gặp nhau em sẽ hát cho anh nghe. Vốn ít nói và hơi tỏ ra lạnh lùng, nhưng chỉ cần là người em yêu thương, em sẽ trở thành người rất ấm áp.
Em muốn tìm anh - người đàn ông biết quan tâm đến người khác, tuổi 33-40 càng tốt, sống ở khu vực Tây Nguyên trở vào Nam. Anh có thể độc thân hoặc từng có gia đình (đã hoàn tất ly hôn), hoặc có con riêng đều không sao, chỉ cần anh luôn chân thành, tôn trọng em và gia đình em.
Mong anh gõ cửa email của em, việc còn lại chúng ta tự quyết nhé. Cảm ơn anh đọc hết tin này.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Krông Nô, Đắk Nông
- Giới tính: Nữ