Là một người theo nghề làm nem chả gia truyền, mẹ tôi gắn bó với nghề này cũng đã mấy chục năm nay, nem chả mẹ làm nổi tiếng khắp vùng. Mẹ luôn là người cẩn thận và chu đáo trong mọi công việc, nhiều hôm dù đã khuya mẹ vẫn “nhíu mắt nhăn mày” tỉ mỉ dò từng số liên lạc của các bạn hàng rồi chép vào sổ tay. Tôi hỏi thì mẹ bảo mẹ chép lại vào sổ tay cho yên tâm, chứ lưu trong điện thoại nhiều quá lỡ điện thoại hỏng lại không liên lạc được với người ta để giao hàng.
Lần nào ngỏ ý muốn mua cho mẹ một cái điện thoại mới thì mẹ lại gạt phăng sang một bên với hàng tá lý lẽ của “người già”, rằng thì “điện thoại mẹ chỉ dùng nghe gọi thôi”, “mẹ già rồi sợ mua điện thoại rồi sơ ý làm rơi hay mất thì tiếc lắm con à”.
Thực ra thì điện thoại mẹ đang dùng là của anh cả mua tặng, dù đã cũ và không còn hoạt động ổn định như khi mua mới, nhưng mẹ luôn giữ bên mình một cách cẩn thận, nâng niu như một vật bất ly thân quý giá. Có lần anh cả gọi điện về hỏi thăm, mẹ phải để loa điện thoại sát vào tai mới nghe được rõ tiếng anh cả bên kia đầu dây. Nhiều khi đang nói chuyện dở thì điện thoại đột nhiên tắt nguồn, cứ như thế có hàng trăm lý do để tôi thực sự muốn mua cho mẹ một chiếc điện thoại mới hữu ích và hiện đại hơn.
Xuân về tết đến, là dịp đơn hàng nhiều không kể xiết, mẹ lại cặm cụi ghi vào sổ tay từng thông tin cùng số liên lạc của khách hàng. Tôi thương mẹ lắm, nghĩ đến cảnh mẹ thức đêm thức hôm hoàn thành các đơn hàng, lại phải mất công dò từng số điện thoại trong sổ tay để gọi điện cho khách, tôi quyết định tết này sẽ mua tặng mẹ một chiếc điện thoại mới để một phần nào phụ giúp mẹ bằng khoản tiền nhỏ mà tôi dành dụm bấy lâu nay. Sau khi tìm hiểu, tôi đã nhắm được chiếc Galaxy V của hãng Samsung, hãng máy tôi đang dùng và có trải nghiệm rất tốt.
Là phiên bản điện thoại giành riêng cho người dùng Việt Nam nên được khuếch đại âm lượng cuộc gọi để mẹ thoải mái nói chuyện với anh cả mà không cần để điện thoại sát vào tai nữa. Thân máy cũng được thiết kế gọn gàng với chất liệu nhựa, chắc tay, mẹ có thể cất giữ an toàn mà không sợ bị đánh rơi hay để quên đâu đó. Điện thoại cũng được trang bị bộ nhớ trong 4G giúp cho việc sao lưu được nhiều dữ liệu, tôi sẽ không còn phải chứng kiến cảnh mẹ chép từng số liên lạc vào sổ tay như trước nữa.
Dù chỉ là dự định thôi nhưng tôi cảm thấy hào hứng và hạnh phúc vô cùng vì có thể mang lại niềm vui nho nhỏ cho mẹ trong dịp tết này, chắc chắn mẹ sẽ vui lắm và lại “mắng thương” tôi cho mà xem.
Lê Ánh Nghĩa
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |