Món quà ấm lòng người chiến sĩ
Buổi tối một ngày đầu tháng 4, các chiến sĩ gác cổng Trung tâm cách ly tập trung phòng chống Covid-19 ở ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM thay phiên nhau giữ nguyên vị trí, bảo đảm an ninh ra vào tại đây. Khoảng 19h, Trung tá Nguyễn Nhâm, Phó giám đốc trung tâm nhận thông tin vài thanh niên mang đến hai cần xé bánh mì chả cho các chiến sĩ ăn lấy sức. Bên trong có khoảng vài chục ổ được gói cẩn thận kèm theo tờ giấy A4 với dòng chữ viết tay "Gửi tặng các anh, các chú chiến sĩ ăn lót dạ vì đã luôn vất vả trong công cuộc chống dịch".
Món quà giản đơn, mộc mạc khiến các chiến sĩ cảm động. Trung tá Nhâm cho biết: "Món quà quý chẳng phải ở giá trị mà nó chất chứa nhiều tình cảm, tấm chân tình của cộng đồng".
Đó không phải món quà khó quên duy nhất người dân gửi tặng các chiến sĩ. Cách đây không lâu, một cặp vợ chồng có lòng hảo tâm, muốn góp chút lương thực, ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Trước khi mang đồ đến quyên tặng, họ đến tận nơi hỏi thăm, xem xét các anh thiếu thốn thứ gì để sắm đúng món mọi người cần.
"Ngày ghé lại, hai vợ chồng tay xách nách mang, tiếp tế thêm nào gạo, dầu ăn, mì gói, bí đỏ... thậm chí cả vịt xiêm cho mọi người bồi bổ", Trung tá Nhâm kể lại.
Không chỉ cá nhân, nhiều tổ chức, công ty cũng đã đến thăm và chia sẻ với các chiến sĩ, nhân viên đang làm việc tại các khu cách ly.
Tiếp thêm sức mạnh và tinh thần để các chiến sĩ tiếp tục cống hiến hết mình vì mục tiêu "chống dịch như chống giặc", ngày 13/4, lãnh đạo Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood đã đến thăm và tặng quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trung tâm cách ly tập trung phòng chống Covid-19 thuộc ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM.

Trung tá Nguyễn Nhâm (bên trái) nhận phần quà là thức uống dinh dưỡng từ NutiFood.
"Những món quà dinh dưỡng là tấm lòng của hơn 5.000 cán bộ nhân viên NutiFood gửi đến các anh đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại chốt biên giới xa xôi cũng như những khu cách ly đầy hiểm nguy. Chúng tôi cảm kích và biết ơn về những cống hiến không mệt mỏi của các anh trên mặt trận chống dịch, giữ cuộc sống bình yên cho người dân", bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty NutiFood cho biết.
Trước những món quà thấm đẫm nghĩa tình của người dân và các nhà hảo tâm, Trung tá Nhâm cho biết: "Chúng tôi trân trọng tình cảm của các nhà hảo tâm đã đến ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần, giúp chiến sĩ bộ đội và dân quân tăng thêm động lực, thực hiện tốt nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay, chống dịch như chống giặc".
Mang trọng trách nặng nề, chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc
Công việc của các cán bộ tại khu cách ly kéo dài từ sáng đến khuya. Mỗi ngày, các anh đều phải thực hiện nghiêm túc trọng trách được giao, tinh thần kỷ luật cao. Từ 5h, nhóm làm bếp chuẩn bị thức ăn cho người cách ly, phục vụ đủ ba bữa chính một ngày. Các nhóm còn lại chịu trách nhiệm thu thập quân trang, kiểm soát an ninh bên trong... Lượng công việc nhiều, song mọi người đều duy trì lịch sinh hoạt đúng quy chuẩn quân đội.

Các chiến sĩ dân quân hỗ trợ người dân mang hành lý về nơi ở trong khu cách ly.
Số lượng người đến cách ly càng đông, công việc càng thêm áp lực. Giai đoạn cao điểm nhất, nơi đây có hơn 6.500 người, phải huy động đến 648 cán bộ chiến sĩ, thực hiện công tác đón tiếp người từ vùng dịch trở về.
Chung tay tiếp sức, ban lãnh đạo Đại học Quốc gia và ký túc xá Đại học Quốc gia, lực lượng tình nguyện viên gồm các thầy cô giáo và sinh viên cùng giúp đỡ tiếp đón và phân loại người cách ly; phối hợp đảm bảo an ninh khu vực. Từ khi hoạt động đến nay, chưa có trường hợp nào gây mất trật tự, an ninh trong khu cách ly.
"Cũng có lúc mỏi mệt nhưng hình ảnh hàng nghìn người khỏe mạnh hoàn thành chuỗi ngày cách ly, đoàn tụ cùng người thân khiến chúng tôi có thêm động lực, tự hào tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao", anh Phong, một cán bộ phục vụ tại đây chia sẻ.

Người dân hoàn thành thời gian cách ly cảm ơn các chiến sĩ dân quân đã giúp đỡ họ tận tình trong 14 ngày cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM.
14 ngày cách ly đồng nghĩa với việc không được gặp, tiếp xúc người thân trong bất cứ trường hợp nào. Vì lý do này, một người phụ nữ quê Hà Tĩnh đã không thể gặp mặt chồng lần cuối. Trung tá Nhâm và các chiến sĩ không thể quên hình ảnh chị khóc nài nỉ xin kết thúc cách ly sớm để về lo hậu sự cho chồng.
Kết quả xét nghiệm chưa có, 14 ngày cách ly chưa hoàn thành, các chiến sĩ khó lòng để chị về quê vì không chỉ bảo vệ chị mà còn phải bảo vệ cả cộng đồng. Trước tình cảnh đó, Trung tá Nhâm cùng một vài chiến sĩ giúp đỡ lập bàn thờ ngay tại đây để chị đưa tiễn người thân. "Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi đều sát cánh cùng người dân, đó là trọng trách, cũng là nghĩa vụ", Trung tá Nhâm nói.
Các anh tin rằng, sự đồng lòng của cả xã hội, luôn sát cánh bên nhau, nghiêm túc chấp hành "cách ly xã hội", thực hiện các khuyến cáo phòng chống Covid-19... góp phần giúp cuộc chiến chống dịch "không súng đạn" có thể hoàn thành triệt để, trả lại cuộc sống bình thường cho người dân cả nước.
Bảo Trân