Tôi là một cô gái sinh ra lớn lên tại Sài Gòn, được học hành và dạy dỗ đầy đủ. Mọi mặt của cuộc sống hiện tại thấy đầy nhưng chưa đủ. Tôi xinh xắn cao ráo và cũng được một vài người theo đuổi. Là một cô gái văn phòng đi làm đến nay cũng hơn 3 năm, công việc hành chính, đủ cho tôi trang trải và mua những gì tôi thích. Tôi không biết mình có quá tham lam hay không, tôi muốn người bạn đời của mình có thể ở bên cạnh, cùng chia sẻ những điều tôi chưa biết. Tôi nhìn nhận những chàng trai hơn tôi vài tuổi thì thấy họ không đủ trải nghiệm, không đủ sâu sắc để đi cùng tôi. Tôi năm nay hơn 26 tuổi, đã tự đặt dấu phẩy và dấu ba chấm cho cuộc đời mình.
Sớm muộn không quan trọng, quan trọng là gặp đúng người. Tôi sẽ lắng nghe những ai muốn tâm sự, nên sống thực tế để dễ dàng nói chuyện trao đổi. Tôi hơi tiếc vì không ai đủ tự tin đồng hành cùng tôi. Nhưng thôi, sẽ đến nhanh mà. Chúc mọi người một ngày đọc báo vui vẻ. Cảm ơn VnExpress đã là cầu nối cho mọi người đến được với nhau gần hơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: MH
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ